Góp ý với ông Nam Sơn
Thưa ông,
Tôi hoàn toàn đồng ý với ông về những điều ông trình bày trong bài “Vui một chút với chuyện dịch sách,” đăng trên trang web của talawas, nhất là với đoạn dịch về dưa (hấu).
Tôi viết cho ông khi đọc thắc mắc “Có người Việt ở vùng nào ăn cơm với dưa (hấu) không nhỉ?” Xin thưa là, có. Quê tôi, làng Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, vào mùa dưa hấu, người ta thường hay lựa các quả dưa bị đẹt, mang về nhà, thái mỏng, để ăn cơm với cá bóng kho thật khô. Các quả dưa này không ngọt, lại rất nhiều hạt, nhưng ăn với cá kho khô thì ngon tuyệt.
Chúc ông vui và mong đọc được nhiều bài viết có giá trị của ông,