Tôi là một trong những độc giả rất ái mộ Nguyễn Hưng Quốc. Tôi đọc tất cả các cuốn sách của ông đã in cũng như tất cả các bài viết đăng báo của ông mà tôi tìm được. Cái nào tôi cũng thích, cái thì nhiều cái thì ít, nhưng luôn luôn thích và khâm phục. Trên diễn đàn này, tôi cũng đã từng lên tiếng khen ngợi ông. Tuy nhiên, đọc bài viết mới nhất của ông trên talawas (ngày 18/12/2003), tôi thấy băn khoăn. Thật ra, ông vẫn sắc sảo và sâu sắc, kiến thức của ông vẫn rộng và tư tưởng vẫn mới, nhưng cả bài viết lại toát ra cái gì đó như xem thường phụ nữ. Tôi nghĩ nếu NHQ biết là trong các độc giả của ông có rất nhiều phụ nữ, chắc ông sẽ không chọn đề tài như vậy và sẽ không viết với giọng văn như vậy. Ðề tài và giọng văn ấy có lẽ chỉ thích hợp với độc giả nam giới mà thôi.