Nguyễn Luyện
Dân tộc ta có tinh thần đoàn kết. Đương nhiên. Tinh thần này không phải mới có mà đã có từ rất lâu đời rồi, từ thời mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân kia. Ngày ấy một nửa số ông bà tổ của chúng ta đoàn kết cùng nhau theo mẹ lên rừng, một nửa đoàn kết cùng nhau theo cha ở lại biển, chẳng có một ai thích ở riêng tại vùng đồng bằng hay trung du cả.
Tinh thần đoàn kết ấy đến bây giờ vẫn giữ nguyên rất trọn vẹn và cũng rất tinh khôi. Cứ theo dõi các diễn đàn thì khắc biết. Từ “vụ” Nguyễn Quốc Chánh rồi thì Nguyễn Hữu Hồng Minh còn bây giờ là Thụy Khuê trên talawas thì không ai là không thể ngộ ra chân lý này.
Phần lớn những người tham chiến năng nổ nhất, một cách rất tự động và tự giác, chia ngay ra lập tức làm hai phe, tạm gọi là phe Phê(không có bình đâu nhá)-Giữ và phe Giữ-Phê. Những người trong cùng một phe không nhất thiết phải là quen biết nhau, nhưng vì có tinh thần đoàn kết nên họ bảo vệ nhau và cùng tiến công (hay cố thủ) để chống lại kẻ thù chung. Đừng thuyết phục tôi bằng một chuyện cổ tích mà trong đó kể rằng, tất cả những người phê Thụy Khuê đều không tìm được một ý nào trong bài “Đoạn tuyệt quá khứ để lên đường” khả dĩ có thể lọt tai họ.
Đương nhiên là họ sẽ thét vào tai tôi rằng: “Ta chỉ nêu ra những cái sai thôi.” Đương nhiên. Nên tôi có gọi họ thuộc về phe Phê-Giữ thì cũng đâu có gì là quá đáng. Hay như Phạm Xuân Nguyên gọi, thì phe đối thủ được gọi là phe Dọn Vườn.
Ấy! Tôi không có ý định đoàn kết với Phạm Xuân Nguyên đâu nhá. Trong khi ông ta kiên cường bảo vệ vườn nhà và vườn của hàng xóm, không để cho phe kia đến dọn, thì ông lại chăm chăm xông vào vườn kẻ thù để nhổ hộ cỏ dại, hoặc vo hộ rá gạo để nhặt ra bằng cho kỳ hết những hạt sạn, kể cả nhỏ nhất.
Đương nhiên rồi, từ bốn ngàn năm nay dân ta đã đoàn kết với nhau, đã kiên cường bất khuất oánh tất tần tật các bọn ngoại xâm còn được, thế thì có xá chi cái bọn cứ nhăm nhe xông vào vườn nhà mình để dọn hộ? Thế là diễn ra một cảnh vui đáo để: Phe nào cũng muốn dọn vườn cho phe kia nhưng lại quyết tử bảo vệ vườn nhà mình cùng vườn nhà hàng xóm tốt bụng. Vâng, dân ta được tiếng là chăm chỉ cần cù và rất anh dũng mà.
Cám ơn mẹ Tiên! Cám ơn cha Rồng! Cám ơn giặc ngoại xâm đã cho chúng tôi tinh thần tự giác đoàn kết bảo vệ vườn nhà và vườn hàng xóm mà không cần hô hào. Cám ơn thiên tai đã cho chúng tôi tinh thần chăm chỉ lao động, nhất là tính thích dọn vườn của những kẻ cứ nhăm nhe muốn dọn vườn nhà mình.
© 2003 talawas