Thưa anh, chị
Nhìn văn học trong khoảng thời gian nào đó… (trong nền văn học từ cổ chí kim)…theo tôi, không trình bày được cái…”tuyệt chiêu” cũng như cái “tinh khôn” của loài nguời. Nhìn lại 2500 năm về trước, sự khôn ngoan của các bậc hiền triết, chúng ta không thể nào so sánh họ với các triết gia hiện đại…dù là những thiên tài! Ngẫm cho cùng,…không có xưa,…không có nay!…Với ý nghĩ đó, tôi soạn “Ba bộ trường chinh tham khảo” văn học thế giới từ xa xưa đến cận đại. Công việc đòi hỏi thời gian! Xin kê khai cùng những vị…cũng lo ấu cho nền văn học đó!
http://hanh73554.tripod.com
Cảm ơn và mong quý vị vui thú khi đọc.