Các bạn thân mến,
Tôi cũng là một độc giả của talawas. Mấy hôm nay tôi thấy các bạn bàn tán nhiều về việc talawas bị tường lửa ở mục thư bạc đọc. Tôi thấy có một vài sự ngộ nhận nên viết thư này để đóng góp ý kiến về vấn đề kĩ thuật internet cho bạn nào không hiểu về mạng.
Cũng là một trang web talawas nhưng có bạn vào được, có bạn không được. Theo tôi nghĩ, talawas là diễn đàn cho mọi người thì đương nhiên họ không dại gì mà cài đặt tường lửa để làm giảm số lượng người đọc của talawas. Thật sự thì bức tường lửa đó được cài đặt không phải ở talawas mà là ở công ty cung cấp dịch vụ internet (CTCCDVI) của bạn. Khi các bạn ở nhà nối vào mạng các bạn phải log-in vào CTCCDVI của bạn rồi mới đi dây điện ra khắp nơi trên trái đất. Chuyện này cũng tương đương như khi bạn muốn đi chơi ở nước ngoài, bạn phải đăng ký, mua vé máy bay và phải ra sân bay mới đi được. CTCCDVI chính là cái sân bay đó. Bức tường lửa tương đương như các công an, cảnh sát v.v. kiểm soát thanh lọc khách bay.
Có bạn cũng ở VN nhưng lại vào được talawas là do CTCCDVI của bạn chưa có ‘ông công an cảnh sát’ đó. Những bạn nào vào không được là vì họ đã cài đặt tường lửa để thanh lọc tên trang và điện chỉ của talawas. Chưa kể đến các trung tâm thông tin nối mạng cấp quốc gia, họ cũng có thể cài đặt tường lửa. Và cũng vì lí do đó mà có bạn có thể đi ‘cong’ để vào trang talawas qua một mạng trung gian ‘sạch sẽ’ khác.
Riêng về việc trang talawas bị thanh lọc không cho độc giả trong nước đọc là một điều đáng tiếc và cũng không đáng ngạc nhiên vì là ở VN mà! Thế kỷ 21 là thế kỷ của thông tin toàn cầu. Dân trí chính vì vậy mà cũng được khai thông về nhiều mặt nếu người ta có điều kiện để vào mạng tra cứu. VN đã chọn cho mình một hướng đi ngược lại là điều đáng tiếc. Có lẽ cũng vì lí do đó mà ở những nước như VN, Trung Quốc luôn có những người đi ‘chui’ lẩn tránh được sự kiểm soát kiểm duyệt của chính phủ. Nếu bất cứ việc gì cũng đi ‘chui’ thì thử hỏi bao lâu ta mới tiến bộ. Và con người được tạo ra dưới môi trường như vậy là những con người gì. Chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được. Đây chỉ là những thiển ý đóng góp của tôi.
Chúc các bạn luôn vui khoẻ.