Lê Văn Cường
(Hải Dương, nhà ở cách Hội văn nghệ Hải Dương 800 mét, xin mời công an đi điều tra. Tìm được tôi thì tôi thết một chầu bia chua loét!)
Tôi vừa nghe cuộc phỏng vấn (người đồng hương của tôi) nhà văn Phạm Thị Hoài trên BBC. Kết luận ngắn gọn: không có trục trặc kĩ thuật gì đâu người đồng hương của tôi ạ. Như vụ cả nhà Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh chết trên đường số 5 thôi, ai mà tin đó là tai nạn ngẫu nhiên thì mời đi ăn bánh vẽ mệt nghỉ! À mà nhân tiện gửi đến người đồng hương lời nhắn của Hội Văn Nghẹn Hải Dương (tôi là chủ tịch đấy nhé!) như sau: Câu trả lời theo kiểu đặc trưng Việt Nam ở “bên trên” thì nhân dân nhăn răng biết rồi, còn ở “bên dưới” thì: “chính sách” không bằng “đối sách”! Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chúc may mắn!