Nhân đọc bài “Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng Tư 1975” của Bùi Văn Phú:
Trên trang Web:
http://www.hue.vnn.vn/2001/30-4/2004/bai14.htm
có bài viết của đại tá Bùi Quang Thận kể chi tiết về chuyện cắm cờ trên dinh Độc Lập.
Còn trên trang Web:
http://www.quandoinhandan.org.vn/right.php?id_new=7510
có bài viết theo lời kể của Vũ Đăng Toàn, chính trị viên đại đội đi trên xe 390.
Theo cả 2 bài viết thì xe tăng 390 húc đổ cổng dinh Độc Lập, còn Bùi Quang Thận là người cắm cờ trên nóc dinh.
Chỉ có vài tiểu tiết không khớp giữa 2 người kể chuyện:
- Theo anh Vũ Đăng Toàn thì 2 xe đi từ 2 hướng khác nhau, cách dinh chừng 30 mét mới đi cùng nhau. Xe 390 đã bắn cháy 2 xe M41 ở ngã tư Hàng Xanh. Khi xe 843 bị vướng vào cổng phụ, xe 390 húc đổ cổng dinh và Bùi Quang Thận từ ngoài vác cờ chạy bộ vào trong dinh.
- Theo anh Bùi Quang Thận thì suốt chặng đường tiến vào dinh xe 843 luôn đi đầu, tiếp theo là xe 390. Sau khi xe 390 húc đổ cổng dinh thì xe 843 cũng lao vào trong sân.
Cũng cần nói thêm là cho mãi đến năm 1995, từ bức ảnh do nhà báo Pháp François De Moundé đưa ra nhân dịp bà thăm lại Việt Nam nên ở Việt Nam mới chính thức công nhận rằng xe 390 mới là xe tiến vào trong sân dinh.