Tôi e rằng đoạn dưới đây trong bài Mục đích của bộ phim “Chuyến du hành kì diệu của Chihiro”, tác giả không định nói về “dân tộc”. Thêm nữa, tôi phải đặt câu hỏi về khái niệm “lịch sử của một cá nhân”. Có thể đây là lí do khiến anh VTP dịch people thành dân tộc. Không lẽ người Nhật cũng ăn to nói lớn thế sao. Hoặc có thể bản tiếng Anh của tác giả không rõ nghĩa lắm chăng? Ví dụ “people who” thì là những người, những cá nhân, cùng lắm là nhân dân, chứ khó lòng là dân tộc. Snow flake thì mới tan biến, còn snow thì không…
“Trong một kỷ nguyên không biên giới, dân tộc nào không có một chỗ đứng sẽ không được đối xử đứng đắn. Chỗ đứng là quá khứ và lịch sử. Một cá nhân không có lịch sử, một dân tộc quên bẵng quá khứ, sẽ biến mất như tuyết, hay bị biến thành gà để tiếp tục đẻ trứng cho đến khi bị ăn thịt.”
Nguyên bản:
In an era of no borders, people who do not have a place to stand will be treated unseriously. A place is the past and history. A person with no history, a people who have forgotten their past, will vanish like snow, or be turned into chickens to keep laying eggs until they are eaten.
Tôi hiểu rằng:
Trong một kỉ nguyên không có những biên giới rạch ròi, những ai không có một chỗ đặt chân vững chãi sẽ không được đối xử đứng đắn. Chỗ đặt chân đó là quá khứ và lịch sử. Một cá nhân không có lịch sử (?), những cá nhân (?) quên đi quá khứ của họ, sẽ tan biến như những bông tuyết, hay bị biến thành những con gà tiếp tục đẻ trứng cho đến khi bị ăn thịt.