Thân gửi talawas,
Cảm ơn các bạn đã mời tôi tham gia cuộc trao đổi Trần ĐìnhHượu – Patrick Raszelenberg. Tuy thấy có những điểm rất thú vị, tôi vẫn không thể nhận lời cùng các bạn, vì một lí do rõ ràng: những người đang bảo vệ danh dự của ông Hượu đều đang làm như họ bảo vệ một cái gì còn lớn hơn sự nghiệp khoa học của một cá nhân nhiều. Xin ví dụ: nếu tôi bày tỏ sự hoài nghi về giá trị của nhà nghiên cứu văn học Đặng Thai Mai, bỗng có rất nhiều học trò của cụ Đặng đứng ra quy cho tôi tội sỉ nhục cách mạng Việt nam, trong trường hợp ấy tôi không có cách nào chống đỡ. Tôi sẽ phải xoay sang xin lỗi rồi sau đó im hẳn. Trao đổi như vậy là tự sát. Môi trường của chúng ta vẫn đang là môi trường của ba cách lựa chọn: sống trên lưng kẻ khác, sống mòn, hoặc tự sát!
Xin các bạn thông cảm cho tôi.