Diệu-Trang Trần
Ông /bà Trần Hà mến,
Khi Cindy Trần khen những bài viết về ngôn ngữ của Nguyễn Hưng Quốc “uyên bác, sâu sắc, hàm súc và độc”, thì “độc” ở đây phải là “độc đáo”. Ông/ bà lại hiểu sai thành “độc địa”, nên mới lên giọng dạy dỗ về chữ Tâm và chữ Tài.
Tôi ngờ là ông/ bà chưa từng đọc qua Nguyễn Hưng Quốc mà chỉ nghe loáng thoáng từ một vài người có ác cảm với ông ấy. Vì nếu ông/ bà chịu khó bỏ thời gian để đọc kỹ, không cần hết những gì ông ấy viết, mà chỉ một vài bài gần đây thôi, thì ông/ bà hẳn sẽ không cần phải nhọc công trích dẫn Kiều,
Kính thư