talawas thân mến,
Tôi do dự mãi rồi mới viết thư này. Tuy vẫn biết talawas có tinh thần trung thực nhưng không rõ tinh thần tự phê bình của các bạn như thế nào. Nhiều bài dịch trên talawas theo tôi là rất dở, không phải dở vì không có văn hay chữ tốt, mà dở vì…không thể đọc được. Đọc như bị ăn gạo sống. Tranh cãi thì vô cùng lắm, nhưng tóm lại là trên talawas cũng đang có nhiều…sấm (không thua gì sấm Hegel). Vậy chủ trương của talawas là thế nào?
Anh/chị Ngân thân mến,
Cảm ơn ý kiến thẳng thắn của anh/chị. Nếu anh/chị có ý kiến hoặc bài phê bình cụ thể về từng bài “sấm” thì sẽ rất hữu ích cho các dịch giả, độc giả, và BBT talawas. Chủ trương của talawas luôn là: khách quan, công khai, trung thực và độc lập. Chúng tôi hân hạnh đăng mọi ý kiến góp phần nâng cao chất lượng dịch thuật, trước hết là trên chính trang nhà.
Thân ái,
talawas