 |
| Hình bìa trước và bìa sau cuốn Tháng Tư gãy súng |
Tháng Tư gẫy súng [1] là ấn phẩm photocopy thứ tư tôi nhận được của Bùi Chát. Sự thực, đây 99% là tuyển tập một số hậu quả các thao tác của đương sự trên những văn bản đã có sẵn, trích từ nhiều nguồn. Số lượng in: 100. Bìa, trước và sau chắc chắn sẽ được dư luận khen là “phản cảm”. Tuy nhiên, khi lần giở trước đèn, người đọc sẽ thấy cảo (không hề thơm) của Bùi gia phen này rất lành, dù trang đầu tiên đã có đôi dòng nhắn nhe: Văn dĩ tải âm đạo / Thi dĩ ngôn chí choé. Người đọc đạo đức giả (như tôi) có sốt ruột cũng không còn thấy ngổn ngang tên cúng cơm các sinh thực khí (âm hay dương) hay các hành vi bản năng gốc của đồng loại (thân thương). Người đọc đạo đức thật (như ai) cũng không có nhiều dịp để “liên tưởng” hay “giật mình” nữa. (Ðiều này có thể khiến khối thi fan của thi tặc thất vọng?) Nhưng mà, một người quen tôi bảo, ngắm Tháng Tư gãy súng, có cảm giác như đang nghía một Tú Bà mặc quần trắng áo dài trắng nữ sinh, miệng cười cười. Chà, ở đâu ra một ả hoàn lương nhanh thế này? Thận trọng, rảo quanh một vòng, hắn đã thấy được điều phải thấy. À, có thế! Xem này, ở hai trang cuối, 46 và 47, (biết ví với bộ phận nào trên mình ả?), có “xăm” hẳn một message không tiền khoáng hậu, một bản mật mã ra mật mã: AMEN. (Không phải Da Vinci, nghe!) Người đọc thích chơi trò giải mã? Xin mời!
 |
| Bản scan bài „amen“ |
Phụ lục – Trích Tháng Tư gãy súng
thông báo ở ga tàu hỏa nhơn ngày thơ việt nam
quí khach đón tàu chú ý! chuyến tàu số 96 theo lịch trình đến ga lúc 23 giờ sẽ chậm lại 14 tiếng. tàu số 3 theo lịch trình đến ga lúc 13 giờ sẽ chậm lại 2 tiếng. còn tàu số 626 đến ga lúc 15 giờ sẽ chậm 8 tiếng.
trên cơ sở những điều vừa thông báo & không mần phá vỡ lịch tàu chạy, chúng tôi quyêt định nay tàu 96 sẽ là tàu số 3, tàu số 3 sẽ thành tàu 96, còn tàu số 626 sẽ chuyển thành tàu số 96 của ngày mai & sẽ đến đúng theo lịch trình.
tây cống rằm tháng giêng ất dậu (tưc 23/2/2005)
nguồn: www.tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=67378&channelid=127
*
bài tập liên kêt ngữ vựng/sự im lặng đáng sợ
[không sợ ráng chịu: theo khuc duy & lê ôn]
oc: rái cá[1]
oedipe: khoảng rào kín[2]
ogre: rắn[3]
om: rắn vipe[4]
ondines: rắn uraeus[5]
ong: răng[6]
ong vò vẽ: râu cằm[7]
orphée: rây[8]
osiris: rebis[9]
ouranos: rìu[10]
ouroboros: rìu mõm chồn[11]
ô: cái rom[12]
ô dù: rún[13]
ôliu: rồng[14]
ôrô: rùa [15]
ôtô: ruồi[16]
ôc sên: ruột[17]
ống bễ, ống thổi: rửa, gội[18]
ống điếu thần: rừng[19]
ống thông hơi: rương[20]
ống xì: rượu mật ong[21]
*
đối & chiếu:
[1]trèo lên cây ổi [vô tư]
[2]hái huê [hớn hở]
[3]bươc xuống vườn huệ [huế]
[4]ngăt nụ xì tin [mực tím/tuổi mới lớn]
[5] nụ tì xin [mực xanh/tuổi mới ốm]
[6] thè ra mim mím [nhẹ nhàng]
[7] em bán mình rùi [cho ai, cho ai]
[8] anh… [?]
[9] tím tái thay! [dễ sợ]
[10] [ô hay] !!!!
[11] bao tiền một chiêc máy bay [du thuyền cũng đặng]
[12] sao anh không sắm [tậu]
[13] luc/thời còn nguyên [luyến tiếc]
[14] bi giừ em đã có tuyền [tiền]
[15] như con chim chuyền [khó nắm]
[16] như cá dưới sông [khó lội]
[17] cá dưới sông có khi còn băt [nói thăt]
[18] chớ cá dưới bể băt mần răng đây [nói thiệt]
[19] lại về trèo lên ngọn cây [hớn hở lần nữa]
[20] ngồi chờ huê nở [mong đợi]
[21] bàn tay rờ cành/& lá [ngậm ngùi]
nguồn: [trong bảng tra mục từ: o & r]. từ điển biểu tượng văn hoá thế giới (phụ lục) – nhà xuât bản đà nẵng, trường viêt văn nguyễn du – tháng 10.1997
*
8 cach để nữ sĩ @ hạn chế mua sắm thơ
[tham luận gởi đại hội nhà văn tp hcm 3/2005]
1. thỉnh thoảng kiểm kê đồ đạc xem có món nào quên chưa dùng tới. phat hiện nó bạn sẽ cảm thấy vui cũng như mua đồ mới – & tránh tràng hạp mua những thứ đã mua rồi!
2. mua đồ theo giá trị sử dụng & luôn coi trọng sự lâu bền, đừng để bị cuốn hut bởi mã ngoài hoặc chạy theo trào lưu.
3. tìm mọi lý do trì hoãn hoặc không mua nếu món đồ chưa thiệt sự cần thiêt.
4. luôn tự nhủ hầu hêt hàng hóa đều được sản xuât hàng loạt, luôn được thay thế bởi những xêri tối tân hơn chứ không phải thứ giì quí hiếm mà phải mua ngay bằng mọi giá.
5. hạn chế cho đồ cũ (làm từ thiện thì không tánh) vì việc này sẽ khiến bạn cảm thấy cần phải đi mua đồ mới ngay để… tự thưởng cho sự hào phóng của mình.
6. tránh để bị tac động bởi những ảo tưởng về giá trị. đại loại như phải mua thơ đời mới thời bạn mới là người năng động, hay văn học phải “xoay” thời mới kiêu hãnh.
7. thỉnh thoảng về các vùng quê hoặc du lịch đến những nơi hoang dã để thấy người ta có thể sống thoải mái bên ngoài thế giới vật chât. còn bạn sẽ thấy vừa lòng hơn với chánh mình.
8. tránh chơi với những người hợm hĩnh, khoe của. mỗi người có lối sống & có quyêt định của riêng mình.
nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx/articleid=69151&channelid=7
*
bế nhơn loại bằng tay trái
một đặc điểm của phần lớn thi sĩ là bế con bằng tay trái. có thể giải thich cac thi sĩ thuận tay phải, nên họ muốn tay phải tự do để mần việc khac [như mần thơ chẳng hạn]. thực tế lại chứng minh: ngay cả cac thi sĩ thuận tay trái cũng sử dụng tay trái để giữ trẻ.
một ngiên cứu mới nhưt đã chỉ ra rằng 83% cac thi sĩ thuận tay phải và 78% cac thi sĩ thuận tay trái đều giữ trẻ bằng tay trái.
cach giải thich hạp lý là trái tim nằm ở bên trái nên bằng việc giữ trẻ bởi tay trái, cac thi sĩ sẽ giữ đứa trẻ ở gần trái tim mình hơn. nge thấy nhịp đập trái tim sẽ cho đứa trẻ cảm giac thoải mái, bằng yên & được che chở.
cac nhà khoa học đã tiến hành thử ngiệm ở một số trường tiểu học & nhận thấy những đứa trẻ được nge nhịp tim của thi sĩ đi vào giâc ngủ nhanh gâp hai lần so với những đứa trẻ không được nge. khi còn trong bụng mẹ, trẻ đã nge được nhịp đập trái tim của mẹ, nó chuyển tải tư tưởng, cảm xuc của người mẹ với con mình. những “cuộc trò chuyện” như thế sẽ được tiêp diễn khi trẻ ra đời & được thi sĩ bế.
cac nhà khoa học cũng cho biêt một số loài động vật có nhạy cảm ngệ thuật như khỉ & vượn cũng giữ con bằng tay trái, tỉ lệ này là 84% đối với khỉ & 82% đối với vượn. cac công trình ngiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi thể hiện tình cảm, phía mặt bên trái biểu lộ rõ net hơn bên phải; hơn nữa, măt & tai bên trái nhạy cảm hơn bên phải.
vì vậy để trẻ nhìn thấy phía mặt trái của cac thi sĩ là một cach để trẻ gần gũi cuộc sống hơn.
nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=71984&channelid=195
*
bí mật ở thiên đường
một vị mục sư chẳng phiền hà việc tới lui thăm viếng cac hộp đêm “super sexe”: vài năm trươc ở gatineau [gần ottawa]. trong cái “lapdancing” này, nếu trả 10$ cho một bổn nhạc sẽ được cùng một vũ nữ tuyệt đẹp nhảy khoả thân trong phòng riêng, ánh sáng mờ nhạt, & chỉ riêng hai người theo luật định là có quyền sờ mó tự nhiên thân thể của người đẹp. câu chuyện kêt thuc: vị khach mục sư chêt trong căn phòng tối như thiên đường đó. sự kiện này được báo chí phản ảnh nóng bỏng, có một tờ ở montréal viêt trong những dòng cuối như sau: “có thể ông ta thấy giống cái của vợ mình, hoặc chưa hề thấy bao giờ…”
nguồn: trich “làm cái giì đó trươc bàn thờ” của la toàn vinh
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=4219&rb=0102
*
bịnh nhơn tâm thần không phải thượng đế của thơ
[theo lời đề ngị của như huy]
hội nhà văn việt nam vừa công bố kêt quả một cuộc ngiên cứu mới nhưt về việc phat hiện vùng não giup con người hiểu được ngôn ngữ châm biếm.
bằng cach so sánh những người có não khỏe mạnh với những người có nhiều vùng não bị tổn thương, cac nhà thơ của hội khám phá rằng một khu vực ở vùng não trươc có vai trò quan trọng giup con người hiểu được ngĩa bóng của ngôn từ.
theo cac nhà thơ, việc phat hiện có thể giup giải thich cac đặc điểm của bịnh nhơn tâm thần. kêt luận trên được đưa ra sau khi kêt quả ngiên cứu cho thấy trẻ em bị tâm thần & những người bị tổn thương vùng não trươc có một điểm chung là cùng mât đi khả năng giải mã những lời nói châm biếm cũng như những tín hiệu xã hội như cac trạng thái tình cảm.
nhóm nhà thơ này còn cho rằng vùng não trái chịu trách nhậm nhận thưc ngôn ngữ vốn giup con người hiểu được ngĩa đen trong khi phần não phía trươc bên phải giup con người hiểu được cac ngữ cảnh về xã hội & tình cảm để từ đó hiểu được những lời bóng gió. do vậy, những tổn thương ở nhiều khu vực khac nhau của não có thể làm con người mât đi khả năng cảm thụ văn chương.
chú: khach hàng là thượng đế
nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/khoahoc/2005/5/25/110845.tno
*
chỉ vì động tác nằm xuống… ngịch[1] thơ
la lợi na & lưu lực vĩ học cùng lơp trong một trường đại học ở thành đô & là người yêu của nhau. trong một buổi tự học trên lơp, sau khi đọc sach được hơn tiếng đồng hồ, đôi bạn trẻ băt đầu có những động tac thân mật: ôm & hun nhau; rồi… nằm xuống đât. họ không biêt rằng, mọi hành động đều bị máy quay của trường gi lại. & họ càng không biêt rằng, hành động “nằm xuống ngịch thơ” của mình trở thành một tình tiêt quan trọng để nhà trường khai trừ…
ba ngày sau, la lợi na & lưu lực vĩ bị mời lên văn phòng nhà trường làm kiểm điểm. hai sv này đã phải viêt bản tường trình. 10 ngày sau, nhà trường gọi phụ huynh của 2 sv đến thông báo sự việc. sau đó 2 hôm, trường chánh thưc ra quyêt định đuổi học 2 sv.
sau khi xảy ra sự việc, mẹ của la lợi na đã đưa con mình đến bịnh viện để kiểm tra. bịnh viện kêt luận: màng trinh của la lợi na vẫn còn nguyên vẹn. điều đó có ngĩa: na & vĩ vẫn chưa đi quá giới hạn.
nhà trường kiêm thời nhưt định cho rằng chứng cứ ngịch thơ quá rõ ràng; nên vẫn giữ nguyên quyêt định đuổi học.
chú:
[1] xem thêm xáo chộn chong ngày – nhà xuất bản giấy vụn, 2003
nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=72404&channelid=7
© 2006 talawas
[1]Tác phẩm:
Tháng Tư gãy súng. Tác giả: Bùi Chát. Thể loại: Hành thi – tác phẩm thực hành, 9.482 chữ. Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát. Bìa & trình bày: Phan Bá Thọ. Hình bìa: Internet. In 100 bản, khổ 14x20cm, tại Sài Gòn. In xong & nạp bản lưu quý IV/2005. © 2005 tác giả & Nxb Giấy Vụn.
nxbgiayvun@yahoo.com