trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
13.6.2007
Mark Tran
Geldof chỉ trích trò hề hội nghị G8
 

Hôm nay, Bob Geldof, ngôi sao nhạc rock và nhà hoạt động xã hội chống bệnh Aids, đã lớn tiếng chỉ trích Hội nghị Thượng đỉnh G8, mặc dù hội nghị này đã ra một cam kết sẽ chi 60 tỷ đô-la cho việc phòng chống HIV/Aids và một thoả thuận về vấn đề thay đổi khí hậu.

“Hai ngày vừa qua hoàn toàn là vớ vẩn”, ông Geldof đã nói như vậy. Ông là thành viên của Hội đồng Phi châu do Tony Blair lập ra.

Bob Geldof (Ảnh: PA)

“Tôi không muốn thấy người ta lặp lại mãi năm 2005 [Hội nghị G8 họp tại Gleneagles, Scotland]. Tôi muốn họ thực sự cam kết… Chẳng có gì nghiêm túc cả, đúng là một trò hề.”

Ông Geldof, người bị các nhà hoạt động đồng nghiệp chỉ trích là đã quá thân cận với các quan chức chính phủ, đã không ngại nói thẳng tại một cuộc họp báo, nơi những nhận xét của ông về các sự kiện đang diễn ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ngược hẳn với những điều các nhà lãnh đạo G8 đã tuyên bố.

Tony Blair nói rằng Hội nghị Thượng đỉnh tại Heiligendamm ở Ðức đã đạt được “tiến bộ vượt bậc”.

Blair nói hội nghị lần này khẳng định lại các mục tiêu của hội nghị lần trước, “nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện những mục tiêu đó như thế nào.”

Mặc dù ngôn từ ông Geldof sử dụng có thể thái quá, nhưng ông đã nói lên nỗi bực dọc của rất nhiều nhà hoạt động xã hội, những người cảm thấy thất vọng về G8 mặc dù hội nghị này vốn có những ý định tốt đẹp.

Các nhóm hoạt động chống bệnh Aids nói rằng Hội nghị Thượng đỉnh vì “sự phát triển và trách nhiệm” đã không giữ đúng cam kết được hứa hai năm trước tại Gleneagles, Scotland.

“Không thể đoàn kết lại được, họ đành đưa ra một tuyên ngôn yếu ớt, trong đó nói rất nhiều về các dự định tốt đẹp nhưng quá ít về các cam kết cụ thể”, ông George Gelber, trưởng phòng chính sách công chúng của Cafod, một tổ chức cứu trợ của Công giáo, đã nói như vậy.

“Nhóm G8 di chuyển với tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ này quá chậm cho các nước nghèo trên thế giới, những người sẽ trả giá bằng những niềm hy vọng tiêu tan, những cuộc đời tàn rụi và những cái chết vô ích.”

Thậm chí ngay cả Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng có vẻ lãnh đạm trong việc ủng hộ thoả thuận thay đổi khí hậu mới đạt được ngày hôm qua, mà theo Thủ tướng nước Ðức Angela Merkel, là một bước đột phá.

Ông Ban nói rằng quyết định theo đuổi một thoả thuận trong khuôn khổ của Liên hợp quốc là một hành động đúng hướng, vì tổ chức này có tầm vươn xa và rộng tới nhiều chuyên gia (trong lĩnh vực này).

“Chúng ta có một đội ngũ ngày càng nhiều các kỹ sư công nghệ để điều chỉnh mối đe doạ này, và cũng có những nguồn tài nguyên quan trọng để chúng ta có thể sử dụng”, ông nói.

Nhưng “cái mà chúng ta vô cùng cần lúc này là ý chí chính trị ở tầm lãnh đạo để tiến hành giảm lượng chất thải xuống ở mức đáng kể và để giúp các nước thích nghi với thay đổi khí hậu… Chúng ta cần khả năng lãnh đạo của các nước G8.”

Ngày hôm qua, nhóm G8 đã đồng ý “nghiêm túc xem xét” các đề nghị cắt giảm chất thải từ khí đốt nhà kính xuống còn 50% vào năm 2050.

Ngôn ngữ mơ hồ này xuất phát từ sự thoả hiệp giữa một bên là Cộng đồng châu Âu muốn biến việc cắt giảm thành mệnh lệnh, và bên kia là Mỹ, chống lại việc này.

Bản tiếng Việt © 2007 talawas

 
© talawas 2026