Phạm Xuân Nguyên
1.Collage bài Tam Lệ:
Ðiện ảnh không phải kẻ thù của văn học, nếu “nó đem lại niềm vui cho cuộc đời”.
“Niềm vui cho cuộc đời” là “có thêm một bộ phim xem được”.
“Có thêm một bộ phim xem được” thì xuyên tạc nguyên tác [văn học] cũng là việc làm rất tốt của điện ảnh”.
“Việc làm rất tốt” nhưng “không phải tác phẩm văn học nào cũng xuyên tạc được đâu”.
2. Lạm suy (tam đoạn luận)
“Chùa đàn” là tác phẩm văn học xuyên tạc được.
“Mê Thảo.. cũng có đóng góp nhất định” là đã xuyên tạc được tác phẩm văn học.
3. Bản tin vnExpress, 18/11/2002, 09:13 (GMT+7)
“Người Mỹ trầm lặng” sắp công chiếu tại Anh
Nhiều người cho rằng, cuốn tiểu thuyết của Graham Greene (1904-1991) là lời dự báo về việc tham chiến thất bại của Mỹ tại Việt Nam. Năm 1958, Joseph Mankiewicz đã đưa tác phẩm này lên phim nhưng giảm thiểu sự phê phán cuộc sa lầy của Mỹ ở Đông Nam Á, khiến nhà văn vô cùng nổi giận. Phim của đạo diễn Noyce lần này được đánh giá là trung thành với nguyên bản văn học. Những cảnh phim tuyệt đẹp qua ống kính của Christopher Doyle được coi là đã nắm bắt hết chiều sâu không gian, những nét huyền ảo của đất nước và khí hậu Việt Nam.
Người Mỹ trầm lặng, với kinh phí 40 triệu USD, sẽ ra mắt công chúng Anh vào 29/11.
(theo BBC)
4. Xuyên tạc
Chúng ta cùng chờ xem bộ phim này đã “xuyên tạc” tác phẩm kia thế nào.
Tokyo 20.11.2002
© Talawas 2002