Nguyễn Thịnh
Tôi đang ngồi ở viện Goethe để tham gia buổi gặp gỡ với Bùi Ngọc Tấn và Dương Tường. Tại đây tất cả đang nháo nhác vì không vào được talawas, mặc dù buổi sáng vẫn vào bình thường. Hoá ra đối với nhiều người ở Việt Nam bây giờ, vào talawas cũng như phải ăn cơm hằng ngày, talawas là cơm-tinh thần đối với họ.
Nay niêu cơm đã bị đập vỡ, chỉ được ăn cháo (lú) thôi.
Theo nhiều người nhận xét thì talawas đã tác động mạnh mẽ lên tầng sâu nhận thức của một số trí thức Việt Nam, ít nhất là khâu tự kiểm duyệt. Có thể vì lý do này chăng mà talawas bị chặn?
Từ trước đến nay, một số website khác như Giao Điểm, Diễn Đàn v.v. đã nhiều lần bị chặn sau đó lại mở ra. Nhưng nếu talawas được mở lại mà phải tự kiểm duyệt thì quả thực rất đau buồn.