trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
7.2.2004
Nguyễn Trung Bình
thu 201
 

“Hãy quan sát những kẻ du thủ du thực, ít học trong đời sống”



Tình cờ đọc bài của ông nhà thơ Phan Nhiên Hạo gọi ông Nhà Thơ (viết hoa) Inrasara (viết về tập thơ Xáo chộn chong ngày của ông Bùi Chát) là một kẻ trong đám du thủ du thực, tôi nghĩ có điều cần phải nói. Tôi đã dùng câu của ông nhà thơ Phan Nhiên Hạo nào đó làm tên cho mấy trao đổi này, bởi vì tôi đau quá! Cho kẻ tự dưng nghĩ mình có học, ưng chửi ai thì chửi, kể cả bọn du thủ du thực ít học trong đời sống như tôi, kẻ đạp xích lô kiếm sống! Nói có trời đất! Chẳng biết ai dạy ông chữ nghĩa thế nào? Lại đi lấy cớ ông Nhà Thơ Inrasara viết về ông Bùi Chát để rồi mạt sát bọn dân nghèo kiếm sống qua ngày như chúng tôi “vui cũng chửi, buồn cũng chửi, không vui không buồn cũng chửi thề”. Cuộc sống nhờ có ông (Phan Nhiên Hạo) ngó giùm, có vui vẻ gì đâu, toát mồ hôi có khi còn bị gạt, ông nỡ nào vì một bài viết mà lạm danh nhà thơ rồi mắng bọn “du thủ du thực” chúng tôi thậm tệ. Mô Phật! Ðã nghèo đành phận! Nay có thằng mượn cớ học hành, mượn chuyện rồi chửi bới thậm tệ, vậy ông nghĩ rằng ông đang kích động bọn nghèo chúng tôi làm gì phải không. Bởi vì ông lôi bọn “chợ Cầu Muối” ra mà chửi, lẽ nào đó là đặc trưng ngôn ngữ thi ca như ông. (Nói thiệt, ông có bao giờ ra chợ Cầu Muối đâu!). Ðau hơn nữa khi những trí thức như ông cứ dằng dai rằng “khi đụng chuyện”, thay vì phản ứng có đầu có đuôi, họ thường chỉ văng tục. Thưa ông nhà thơ Phan Nhiên Hạo, rõ ràng dân ít học như chúng tôi (và ông chắc có được học nhiều cách thoá mạ dân nghèo!), khi “đụng chuyện” bọn tôi dốt nát đâu biết mô đầu với đuôi nên văng tục, chứ đâu người có học và là nhà thơ (Phan Nhiên Hạo) vô cớ chửi bới một Nhà Thơ viết về một tập thơ thì bỗng dưng chửi bới luôn cả đám dân nghèo đạp xích lô toát mồ hôi chưa đủ sống như chúng tôi một cách tồi tệ và. . . rất trí thức!

Lạy trời! Phận chúng con có đói nghèo để hết người này đến kẻ khác mạt hiếp ở đời đã đành, nay lại đến bọn nhân danh nhà thơ chửi bới lên mạng này kia đủ trò, quả là ác quá! Không biết ông thầy nào dạy ra một trí thức khi không đi chửi dân nghèo ít học, tôi xin lạy ông thầy ấy ba lạy trước khi lạy sống ông nhà thơ Phan Nhiên Hạo khi ông kéo rê rằng: “Chửi tục biểu thị thái độ, nhưng nó cũng cho thấy sự nghèo nàn và bất lực trong khả năng diễn đạt”. Ðúng quá! Bọn nghèo du thủ du thực như chúng tôi làm chi có của nả trí thức cỡ ông đâu mà không “nghèo nàn”, từ đó “bất lực trong khả năng diễn đạt” là đúng!

May mà chuyện của ông nhà thơ Phan Nhiên Hạo-trí thức Việt Nam bây giờ?! không phải chuyện của bọn “nghèo nàn” chúng tôi.

Kính.

 
© talawas 2026