trang chủ talaCu ▼ 2005 – 2008 2009 – 2010 Ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đinh Bá Anh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Minh Ngọc
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Lưu Linh
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Diễm Chi (2822)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Nguyễn Đăng Thường
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Đào Nguyên (3097)
Ý kiến ngắn
2.11.2008
Hoàng Ngọc Hiến
Triết học
2.11.2008
Kiệt Tấn
Thơ và Thơ Trẻ
2.11.2008
Hoàng Hưng
Giáo dục
2.11.2008
Nam Đan
Lịch sử
2.11.2008
Jorn Rusen
talawas chủ nhật
2.11.2008
Walter Skrobanek
Tủ sách talawas
1.11.2008
Nguyễn Mộng Giác
Tôn giáo
1.11.2008
Walter Russel Mead
4.12.2003
NQT
thu 170
 

Coi “cọp”, cọp này chính là ông mãnh thiệt!

Theo như người viết được hiểu, qua một người bạn, từ “coi cọp” có thể được coi như là một trong những từ “lập quốc” của miền nam, và nó liên quan đến những đoàn hát đi trình diễn ở những vùng đất xa xôi, khi đó còn rất nhiều cọp. Một khi đoàn hát trình diễn ở bên này một con sông, hay con rạch, thì cọp cũng tới, nhưng ở bên sông, bên rạch… ngồi chồm hỗm, dòm qua.

Sau này, “cọp” là để chỉ mấy ông chức sắc sở tại, đi coi hát không cần mua vé, là vậy.

Còn cò, có tới ba cò, một là ông cò, từ commissaire mà ra, hai là thầy cò, từ correcteur, người sửa bài, và ba là người ăn tiền cò, từ commission.

 
© talawas 2026