Chúng tôi lại vừa được đọc thêm – rất quí hóa – một bài thứ hai của ông Lê Đình-Khoa về những bản dịch rất lạ lùng của ông Thường Quán. Là những độc giả có thể tạm gọi là “trưởng thành” của những diễn đàn như talawas, chúng tôi rất mong được thấy ông Thường Quán viết một (hoặc nhiều hơn…) bài trả lời nghiêm chỉnh, “cổ điển”, bênh vực quan điểm dịch thuật của mình chứ đừng trả lời mà như muốn khỏa lấp, lảng tránh…như ông Lê Đình Khoa đã nói là “..đóng một tuồng Xuý Vân giả dại,
…Chí Phèo cào mặt ăn vạ…”
“Chí Phèo cào mặt” thì có hơi quá đáng, nhưng “Xuý Vân giả dại” thì quả là cũng không oan!