Tôi chỉ là một người đọc bình dân và thích đọc. Tôi đã rất hào hứng theo dõi cuộc tranh luận của các vị trên talawas. Những quan điểm xuất phát là hay, là đáng quan tâm. Song rất tiếc, càng ngày mức độ học thuật trong các bài tranh luận càng ít đi, và mức độ hàng tôm hàng cá càng tăng lên. Tôi bắt đầu thấy nghi ngại về mục đích tranh luận của các vị. Lúc đầu tôi cứ tưởng các vị lên tiếng để phụng sự cho nền văn học Việt Nam. Nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng các vị chỉ mượn talawas để mạt sát nhau, hạ nhục nhau mà thôi.
Về những cái liên quan đến Trần Dần và Tố Hữu, những gì cần nói rõ thì ông Phạm Xuân Nguyên đã nói trong bài “Ðiều cần nói rõ” rồi. Tôi thấy thế là đủ và có thể chấm dứt đề tài này. Nhưng không hiểu tại sao các vị cứ xoáy sâu vào cái chuyện “nhân cách”. Theo thiển ý của tôi, nhân cách của người cầm bút thì hãy để cho độc giả đánh giá. Trong các vị, không ai có quyền luận tội người khác như quan toà. Các vị đang bức cung ông Phạm Xuân Nguyên đấy. Như vậy thật chẳng đáng mặt quân tử!
Các vị hãy dùng kiến thức và tài năng của mình vào những việc giá trị hơn!