talawas blog

Chuyên mục:

Gia Cát Dự – 40 năm Di chúc Hồ Chủ tịch: Kiểm điểm lại việc thực hiện của Đảng ta

06/09/2009 | 1:43 sáng | 6 Comments

Tác giả: Gia Cát Dự

Category: talaCu
Thẻ:

Những ngày đại lễ tới tấp, những chương trình tuyên truyền ồn ã đã qua, giờ là lúc bình tâm để Đảng ta nghiêm khắc kiểm điểm lại xem mình đã hiểu và thực hiện Di chúc Hồ Chủ tịch như thế nào.

1. Di chúc nói gì?


01
2. Đảng ta đã làm gì?

Nhất quyết xây lăng, không ngừng "khai thác". Ảnh: Báo Công an Thương dân.

Nhất quyết xây lăng, không ngừng "khai thác". Ảnh: Báo Công an Thương dân

"Giao thiệp" với ngoại thù. Ảnh: TTXVN

"Giao thiệp" với ngoại thù. Ảnh: TTXVN

Điều 88 - Chánh nghĩa rạng ngời. (Từ trái qua: Ls. Lê Trần Luật, nhà báo Huy Đức, phóng viên Đoan Trang, blogger Người Buôn Gió)

Điều 88 - Chánh nghĩa rạng ngời. (Từ trái qua: Ls. Lê Trần Luật, nhà báo Huy Đức, phóng viên Đoan Trang, blogger Người Buôn Gió)

"Một bữa no", hay là "Bữa tối cuối cùng của hai lãnh chúa"

"Một bữa no", hay là "Bữa tối cuối cùng của hai lãnh chúa"


©
2009 Gia Cát Dự
© 2009 talawas blog

Bình luận

6 Comments (bài “Gia Cát Dự – 40 năm Di chúc Hồ Chủ tịch: Kiểm điểm lại việc thực hiện của Đảng ta”)

  1. Gia Cát Dự viết:

    @Vantruong:

    Em xin giải trình với cán bộ như sau:

    ảnh 1: đích thị là em đạo trên mạng và sửa nội dung thành Di chúc (thành thực xin lỗi tác giả và…)

    ảnh 2,3: đã ghi rõ nguồn (cái này không phải lấy từ nguồn gốc mà là từ Blog HDS)

    ảnh 4: bẽn lẽn nhận là của mình dù vẫn là cắt xén trên mạng.

    ảnh 5: nó cũng là của em, dù là hình ghép từ bức The Last Supper của Leonardo da Vinci mà ai cũng biết. “Quyền” này giới biếm hoạ thế giới (không phải em) mặc nhiên thừa nhận miễn là nó không đi quá xa chuẩn mực đạo lý, hay cái gì gì đó…

    Tóm lại, dù động cơ của em là trong sáng, không vụ lợi (tự đánh giá), nhưng rốt cục thì em cũng đã đạo tranh (ý tưởng) của người khác. Em xin thành thật khai báo và cúi đầu nhận tội trước cán bộ VT, mong cán bộ xem xét và khoan hồng chấm cho em điểm 5 thì em vui mừng lắm ạ.

    @Nhỏ Thanh: tôi không nằm trong nhóm “một số bác” này (nếu có); cách đưa chỉ là phương tiện.

  2. Nhỏ Thanh viết:

    Hình như (trong thâm tâm) một số bác cũng thích thực hiện di chúc của Người thì phải…

    Và như vậy thì có gì là nghịch lý ở đây không nhỉ???

    Phân vân quá….

  3. Tôn Nguyễn viết:

    Tôi tin rằng các bác tham dự diễn đàn Talawas có nhiều bác đã hoặc đang là nhà giáo.

    Theo thiển nghĩ, ở địa vị nhà giáo dù dạy những môn có tính cách đạo đức hay không, số học trò của mình sau khi ra đời có đứa thành kẻ xấu và có đứa thành người tốt cho mình cho đời. Tốt hết chắc không có, thí dụ nửa tốt nửa xấu là chuyện thường tình và trong một khung cảnh hạn hẹp.

    Thế nhưng trong số những học trò cưng và thân cận nhất của một vị thầy “vĩ đại” chúng ta tìm đỏ cả mắt mà không thấy một ai làm theo thầy dạy cả, những học trò yêu quí này mồm ra rả “làm theo” lời thầy còn tay thì quơ cào vào đủ mọi thứ, chân thì đi ngược lại!

    Như vậy: một là những bài học của thầy có vấn đề (đạo đức ngàn xưa là từ dưới đi lên, đạo đức của thầy là từ trên trời nhào xuống?), hai là tư cách đạo đức của thầy có vấn đề và ba là cả hai thứ đó gộp lại có vấn đề cho nên học trò mới làm ngược lời thầy. Hay lại có nguyên nhân nào khác nữa? Bác nào là nhà giáo xin mạn phép thỉnh ý. Đáng nói thêm những kẻ luôn luôn tự nhận mình là học trò “lớn” của thầy đang lãnh đạo đất nước.

    Hơn 60 năm là thời gian quá đủ để đánh giá các bài học như vậy. Cảm thấy chưa thỏa mãn, các đệ tử “ruột” của thầy nay đang tiếp tục cố gắng đào tạo thêm để cho cả nước có thật nhiều học trò giống hệt mình.

  4. Q.B viết:

    Câu nói của Khổng tử ‘Hậu sinh khả úy’ đáng nghi ngờ. Ôi! càng được giáo dục tư tưởng HCM chừng nào thì hậu sinh càng khả ố chừng nấy. Cứ nhìn hành vi tham ô, sống sa đọa của đám ‘đầy tớ nhân dân’ khác với đời sống ‘người chủ’ như thế nào thì rõ. Thế thì di chúc của bác có nghĩa lý gì.

  5. vantruong viết:

    ‘Bựa-Răng-Tí-Lòi’ nói:
    Trong 5 tác phẩm đưa ra trình xét thì 3 thứ là đồ tương, nôm na gọi là đạo ảnh đạo mạo.
    Còn lại:
    – Đề tài 88 = ý tưởng hay, sinh động.
    – Bức tranh ‘Lễ Xơi’ được ‘Lão-Nạt-Nộ-Đi-Ra-Cạp- Đất’ “họa tập” lại không được đạt cho lắm.
    a./ Khung rộng tại sao lại cắt đi ngang vậy.
    b./ Mặt mũi các nhân vật phải được bình đẳng rõ ra hết vì ở đây không phải là chuyện xây hầm cầu.
    Bởi vậy để khuyến khích dám cho 3 điểm là chuẩn.

  6. Phùng Tường Vân viết:

    Thực hiện được bao nhiêu?

    Tổng thể lại thì Di chúc của Bác quý nhất và phổ biến nhất là chín chữ vàng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tôi có được nghe một dật sự rằng khi người học trò trung kiên nhất của Bác là ông Lê Duẩn gặp lại Bác ở “thế giới người hiền”, Bác có hỏi rằng: “Chín chữ vàng ấy đến nay sau thống nhứt thì đã thực hiện được bao nhiêu”,
    Lê Duẩn đáp: “Thưa Bác đã thực hiện được 1/3 ạ”.

    “Thế nghĩa là sao?”

    “Nghĩa là được ba chữ đầu ‘Không có gì’ để báo cáo ạ!”

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>