Đỗ Kh. – Xin hãy bớt yêu tôi đi
05/09/2009 | 8:53 sáng | 2 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Bầu cử > Belarus > Lukashenko
Ngày 27.8.2009, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Nga Itsveztia, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã vui vẻ cho biết con số kết quả của cuộc bầu cử toàn quốc năm 2006 là do chính ông khiêm tốn mà quyết định.
Tuy chiếm được hầu hết số phiếu nhờ sự nhất trí của cử tri trong cuộc bầu cử này, ông đã thấy ngại ngùng khi phải công bố con số 93% vì “lý do tâm lý”. Nghe nó làm sao ấy kỳ kỳ, cho nên:
“Tôi đã ra lệnh (công bố kết quả) không phải là 93%, nhưng mà là đâu đó khoảng 80%, tôi không còn nhớ rõ là bao nhiêu. Bởi vì, nếu được trên 90% thì không được chấp nhận về mặt tâm lý mặc dù đó là sự thật.”
Kết quả vì vậy chính thức là 83%, đại khái được rồi và không cần nhớ chính xác cũng như không cần biết chính xác làm gì. Chỉ cần biết là ông Lukashenko đắc cử một cách vừa phải và không vênh váo và chỉ cần nhớ ông làm Tổng thống, Tổng thống chính là ông chứ không phải ai khác và như vậy là đủ.
Thành thật quá cũng không nên, nhất là trong chính trị. Khi ông Lukashenko tiết lộ sự thật này, thì hầu hết (khoảng 93%) các phương tiện truyền thông nước ngoài không khen lãnh đạo Belarus đã biết tự kiềm chế và rút điểm mình xuống mà chỉ nhấn mạnh là ông đã tự khai là đã gian lận bầu cử!
Gian 10% âm, trừ đi mà cũng lại bị gọi là gian, tâm lý bọn này và tâm lý nói chung quả là khó hiểu!
Bình luận
2 Comments (bài “Đỗ Kh. – Xin hãy bớt yêu tôi đi”)
Đúng là thành khẩn thú tội sau khi “an vị”, nghĩa là Lukashenco vẫn là tổng thống sau khi nói thật, và Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim v.v… vẫn phải ngồi tù sau khi “được” thú tội trên TV trước khi ra tòa.
Thì cũng như chuyện có người thành khẩn thú tội mà cũng có quá nhiều người cả trong và ngoài nước không tin vậy.
Cái tâm lý này từ lão Khổng ngày xưa tới ông Freud gần đây giảng hoài mà cũng chưa thông.
Thế mà có một cái “xã hội chủ nghĩa khoa học” muốn khóa một cái là xong.
Khoa môi múa mỏ thì có chứ ở đó mà học.
Chỉ có dân học thôi. Họ học máu.
Cám ơn Đỗ Kh. đã cho tin.