Vụ ông Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng: Sự im lặng đáng sợ
31/08/2009 | 1:04 sáng | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
Trong bài trả lời phỏng vấn tiếp theo trên trang Bauxite Việt Nam, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết: “đã 1 tháng 25 ngày trôi qua kể từ ngày tôi gửi Đơn khởi kiện Thủ tướng, nhưng tôi chưa hề nhận được bất cứ hồi âm nào từ phía Chánh án Trương Hòa Bình, trong khi pháp luật tố tụng hành chính quy định phải trả lời tôi trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được Đơn khởi kiện.”
Ông cũng phỏng đoán lý do của sự im lặng đáng sợ này là: “Nhiều khả năng là Chánh án Tòa tối cao ‘sợ’ Thủ tướng vì Thủ tướng là ‘sếp’, là cấp trên của Chánh án Tòa tối cao mặc dù về nguyên tắc không ai trong hai quan chức này có quyền điều hành người kia, không phải vì Nhà nước Việt Nam hiện nay đã theo chế độ ‘Tam quyền phân lập’ (Lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập với nhau) như ở các nước văn minh khác mà vì cả Thủ tướng, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC đều do Quốc hội bầu ra, đồng nghĩa với địa vị pháp lý của ba người này là bình đẳng với nhau, không ai lệ thuộc ai.”
Bình luận
1 bình luận (bài “Vụ ông Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng: Sự im lặng đáng sợ”)
Theo tôi, nên xem đây là một chuyện tiếu lâm thời hiện đại mà nhân vật chính là chánh án Trương Hòa Bình, người có công phá kỷ lục cho hệ thống tư pháp tại VN: từ 5 ngày phải giải quyết Đơn Khởi kiện, ông ta đã kéo dài được 1 tháng 25 ngày và hứa hẹn “câu chuyện nhiều tập” với kết thúc “đoản hậu”
Rất cảm phục luật sư Cù Huy Hà Vũ và kính chúc ông được nhiều nghị lực để tìm chân lý.