Ông Tô Huy Rứa, Trung Quốc và chiến dịch của phe bảo thủ trong ĐCSVN
24/08/2009 | 4:35 sáng | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Theo BBC Việt ngữ, GS Carlyle Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia cho rằng đợt trấn áp các nhà bất đồng chính kiến diễn ra từ tháng 5 – tháng 6 năm nay nằm trong “chiến dịch của phe bảo thủ về tư tưởng và khối an ninh trong Đảng nhằm hình thành các chính sách và ảnh hưởng việc lựa chọn lãnh đạo trước Đại hội Đảng đầu 2011”, và gương mặt của phe này là ông Tô Huy Rứa, người được coi là một ứng viên cho chức tân Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng XI năm 2011.
GS Thayer nhận xét: “Từ khi ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị hồi đầu năm ngoái, người ta thấy có một sự mài giũa trông thấy đối với báo chí chính thống trong việc tường thuật các trường hợp liên quan bất đồng chính kiến” và: “Ông Rứa là trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các vấn đề về tư tưởng.”
Bình luận
4 Comments (bài “Ông Tô Huy Rứa, Trung Quốc và chiến dịch của phe bảo thủ trong ĐCSVN”)
@”Đời xưa mấy mặt…”
Nhỏ Thanh dẫn Kiều, tôi cũng xin dẫn thêm mấy câu của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu để “chào mừng” ông THR cùng các “đồng chí” của ông đang sắp sửa cùng ông thượng đài danh vọng:
“Cũng có kẻ còn lăm phú quý
Lấm đầu lươn luồn lụy vào ra
Chồng chồng vợ vợ vinh hoa
Mà trong vinh hiển xót xa đã nhiều”
Tưởng tượng ra khuôn mặt (THR) này, tự nhiên lại nhớ đến câu thơ nổi tiếng của cụ Nguyễn Du, khi tả về một con người. Cái bả chức quyền là gì mà có thể làm người ta thèm khát đến táng tận lương tâm như vậy. Đúng là, “đời xưa mấy mặt đời này mấy gan”. Càng nghĩ lại càng nẫu ruột.
Ngày xưa bà Phạm Thị Hoài muốn giới thiệu Kafka vào người Việt vì những thực tế Kafka dựng lên trong tác phẩm của mình, theo bà PTH, không xa với thực tế VN là mấy .
Ông THR làm tôi nhớ tới 1 lần tới Chicago khi Bruce Nauman có 1 vài tác phẩm trưng ở đó
http://www.youtube.com/watch?v=zxoHuVeNwUI
và đây là 1 trong những gì tôi coi ở Chicago.
Tựa đề “Clown Torture”. How appropriate!
Sự xuất hiện đột ngột của ông Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị, đầu não của Đảng CS, là minh chứng cho thế lực hậu thuẫn ông. Nhất là ở vị trí trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nắm trọng trách định hướng cho sự tồn vong của Đảng.
Dựa theo nhận xét của GS Thayer, theo tôi nhân vật Tô Huy Rứa là người thân cận của Trung cộng và đây là thế lực ngầm, đầy uy lực, chi phối tòan bộ nhân sự cao cấp trong Đảng. Một thể chế độc lập, tự chủ không thể dựa vào ngoại bang để “sắp đặt” sẵn các “lãnh tụ”, mà chỉ có thể dựa vào sức mạnh dân tộc.