Tôn Vân Anh – Góc khuất của dân chủ là sân sau của cộng sản
22/08/2009 | 3:06 sáng | 4 Comments
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: Đảng Dân chủ > Nguyễn Hoàng Lan > Nguyễn Tiến Trung > Tập hợp Thanh niên Dân chủ
Không ai để tâm tới dân chủ mà không khỏi trăn trở với hình ảnh Nguyễn Tiến Trung mở màn cho một loạt những lời thú tội, củng cố bởi anh Lê Công Định khẳng định lại các câu chuyện về „hành vi phạm pháp” liên quan tới Nguyễn Sỹ/Sĩ Bình, Đảng Dân chủ Việt Nam (ĐDCVN) và Tập hợp Thanh niên Dân chủ (THTNDC).
Các diễn đàn ngập tràn bình luận. Tiếng nói của tôi cũng là một trong đó. Bốn người và đồng đội của họ đã tình nguyện chọn lựa vai trò đại chúng, tức muốn để tôi nhận quyền phán xét về việc họ làm.
Tôi không nói tới uẩn khuất nằm trong tay nhà cầm quyền cộng sản một khi nhà cầm quyền cộng sản chưa để cho bốn người ấy nói tiếng nói tự do trước công luận. Tôi không dành bài này để mổ xẻ về những gì xảy ra trong nhà tù cộng sản hay về cá nhân bốn người.
Bài trước tôi đã viết cùng Huyền Trang, trong bài này xin tiếp tục rải chiếu và đề cập tới anh Võ Tấn Huân, Nguyễn Hoàng Lan và những ban đại diện của hai tổ chức liên quan tới bốn người vừa có lời nhận tội trên truyền hình Việt Nam.
Ý kiến của tôi và cũng là quyền của tôi là được yêu cầu hai tổ chức đó phải thu hẹp góc khuất một cách triệt để nhất có thể. Tôi cho rằng, THTNDC và ĐDCVN đang để góc khuất lan ra tới phạm vi quản lý của mình.
Vùng sáng có hiện tượng đổi màu không phải từ khi có màn diễn của anh Trung mà bắt đầu rõ nét khi anh Huân từ nhà tù cộng sản trở về Mỹ với tuyên bố đầu hàng „là tiêu chí của các nhà dân chủ” trong lao tù. Các ban đại diện của hai tổ chức không có đính chính, thậm chí tiếp tục bênh vực anh Huân.
Thẳng thắn mà nói, tiêu chí kiểu này trùng hợp với tiêu chí của Đảng Cộng sản.
Tuy cảm thấy bị ăn cắp niềm tin nhưng gắng tôn trọng sự lựa chọn và quyết định độc lập của các tổ chức, tôi tiếp tục theo dõi các diễn biến, trông chờ những việc làm theo tiêu chí đã nêu (biết đâu đó là một nước tính tài tình mà tôi ngu không hiểu?).
Mâu thuẫn đầu tiên là việc THTNDC huy động mọi người ủng hộ việc thả anh Nguyễn Tiến Trung vì e ngại anh đang bị ép đầu hàng, tức là lôi kéo mọi người bỏ công vào làm cái điều đi ngược lại tiêu chí của tổ chức mình.
Màn diễn của bốn người trên ti-vi và phát biểu sau đó của Hoàng Lan cũng vừa khẳng định tiêu chí, vừa coi đó là việc nằm ngoài mong muốn.
Hoàng Lan nên đối chiếu phát ngôn của mình với phát ngôn của tổ chức mình rồi cho dư luận một sự thông suốt. Đây là trách nhiệm còn lại của Hoàng Lan, đáp ứng quyền lợi của công luận. Nếu có bới móc hay cảm thông thì hãy để công luận bới móc và cảm thông trong không gian thông thoáng.
Chẳng có cách nào khác ngoài khai thông để giảm thiểu hậu quả của cuốn video nhận tội. Không khai thông được những gì xảy ra trong nhà tù cộng sản thì hãy khai thông tất cả những gì ngoài nó.
Ví dụ, ông Nguyễn Sĩ/Sỹ Bình (có mỗi một cái tên cũng không thống nhất được „i” hay „y”) hình như là người cực kì ít nói. Tổ chức nên có một vài lời bác bỏ, công nhận hoặc minh giải nhất định. Bỏ ngỏ tên ông và vai trò của ông để ông duy nhất hiện hữu trên môi đồng đội trong nhà tù, có mặt trên mọi trang báo cộng sản, điều đó chỉ mang lại ô nhiễm môi trường dư luận vốn đã rối bời sau mấy màn diễn. Tương tự như vậy đối với nhân vật mang tên Nguyễn Xuân Ngãi.
Nên để mọi người cập nhật thông tin ở mức tối thiểu dù trang nhà bị phá, bằng cách này hay cách khác gởi tuyên bố tới các trang điện tử vẫn hoạt động bình yên, sẽ chẳng ai từ chối cho mượn nơi đăng tải.
Tiếp nữa, tất cả các nhân vật đầu hàng đều chỉ là những người liên quan tới một mối – đây là thông tin từ nhà tù cộng sản, nhưng hai tổ chức liên quan có trụ sở tại hải ngoại không gật mà cũng không lắc với thông tin này. Lại một góc khuất tự tạo hoàn toàn không xứng đáng với sự trong trắng và khẳng khái của Hoàng Lan.
Một góp ý cuối. Khi trả lời phỏng vấn báo đài, những người phát ngôn nên dùng tên thật của mình, có thể bổ sung bút danh chứ đừng dùng bút danh thay cho tên thật. Bạn gái của Nguyễn Tiến Trung đang vô tình tiến gần đến chỗ không ai biết tên nào là tên thật của cô.
Góc khuất của dân chủ là sân sau của cộng sản, hi vọng mọi người đồng ý.
Warszawa, Ba Lan, 21 tháng 8 năm 2009
© 2009 Tôn Vân Anh
© 2009 talawas blog
Bình luận
4 Comments (bài “Tôn Vân Anh – Góc khuất của dân chủ là sân sau của cộng sản”)
Xin giới thiệu bài viết của cô Hoàng Lan, trong nhóm THTNDC.
Hoàng Lan – Đừng mất niềm tin vì những thủ đoạn ác ý, vi phạm pháp luật
Mấy ngày vừa qua, sau việc anh Nguyễn Tiến Trung và bạn đồng chí hướng đồng loạt nhận vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và xin khoan hồng, một số nhà báo có hỏi tôi: “Cảm giác của Lan bây giờ ra sao?” Tôi chưa bao giờ trả lời thẳng vào câu hỏi ấy, phần vì thận trọng, phần nhiều vì không muốn biểu lộ cảm xúc riêng tư của mình. Nhưng đến giờ, tôi cảm thấy tôi cần phải viết, vì sau gia đình anh Trung, tôi là người gần gũi với anh Trung nhất và hiểu anh ấy hơn những người khác. Tôi cảm thấy tôi cần góp tiếng nói vào cuộc tranh luận, vì tôi không đồng tình với phản ứng của một số người.
Đọc tiếp tại:
http://danluan.org/node/2420
Tôi không xem trực tiếp TV trong nước, chỉ đọc lại các bản tin online (của CAND, ND, TTXVN) bị cắt xén, nên không biết điều sau đây vừa đọc được trên mạng :
“LS. Lê Công Định nêu đích danh khoảng 4-5 tên tuổi các nhà ngoại giao Mỹ khi xuất hiện trên VTV tối 19/8 (xin lưu ý trong bản tin của TTX Việt Nam trên mạng đã bị cắt bỏ đi đoạn này) trong đó có cả thứ trưởng ngoại giao thứ nhất John D. Negroponte, CSVN muốn nhắn nhủ các chính khách nước ngoài”.
Đây là hành động có chủ tâm chống Mỹ (can thiệp) rất rõ rệt, và cụ thể là chống lời phát biểu của TNS Jim Webb (ông này có vợ VN nên đáng nghi ngờ). Đoạn video trình diễn đã làm từ trước, chỉ chờ phát hình đúng lúc, để tạo tác dụng lớn nhất.
Môt đường hướng kết thân TQ của TBT Nông Đức Mạnh và BT/CA Lê Hồng Anh chẳng những đã thành hình mà còn mạnh hơn bao giờ hết?
Đọc lời “nhận tội” của anh Nguyễn Tiến Trung dưới đây, tôi không thấy được anh bị tội gì.
“Ông Nguyễn Xuân Ngãi có giới thiệu tôi với một số chính khách nước ngoài, họ khích lệ, hứa hẹn ủng hộ phong trào dân chủ Việt Nam nói chung, Đảng Dân chủ Việt Nam và Tập hợp Thanh niên Dân chủ nói riêng. Trước khi tôi về nước ngày 7/8/2007, họ có dặn tôi là luôn ôn hoà, khoan dung, kiên trì, nhẫn nại, tử tế, dặn tôi giữ liên lạc với Đại sứ quán nước ngoài để nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể lên tiếng bênh vực.
Hiện tại, sau quá trình làm việc với cơ quan điều tra, tôi thấy các chính khách nước ngoài luôn vì quyền lợi của người dân nước họ. Nếu họ ủng hộ Phong trào dân chủ Việt Nam thì cũng một phần là vì quyền lợi của người dân đất nước họ. Đó là sai lầm của tôi vì đã quá tin vào họ.
Tôi đã liên lạc với Lãnh sự quán nước ngoài để trao đổi, thông báo về tình hình của Phong trào dân chủ nói chung, Đảng Dân chủ và Tập hợp Thanh niên Dân chủ nói riêng. Đến nay, tôi đã thấy được các hành vi của tôi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ” (trích CAND online, lấy từ trang Viet-studies).
Theo tôi hiểu, anh NTT chỉ bị “tội” khi Đảng Dân chủ nói trên đã hay đang có hành động (cụ thể) nhằm lật đổ chế độ hiện tại, hoặc là nhà nước VN đã đặt Đảng DC đó ra ngoài vòng pháp luật. Điều này dường như chưa có, tuy có thể xảy ra sau khi các nhân vật trên bị kết tội trưóc tòa.
Anh NT Trung khai đã liên lạc với nhân viên tòa lãnh sự nước ngoài (có lẽ muốn nói là Mỹ), nhưng đây không là cái tội để bị bắt hay bị xử tù. Còn việc anh Trung từng chụp chung hình với TT Bush và phu nhân ở Mỹ (Texas) chắc không là tội gì, nên không được nhắc tới.
Cuôc “trình diễn” do công an dàn dựng lần này nhằm mục đích gì? Có ý kiến là để làm giảm uy tín của những người bất đồng chính kiến, nhất là thành phần còn trẻ, có học vấn, và thành đạt để ngăn chặn những trưòng hợp tương tự trong tương lai. Đồng thời gây nghi ngờ trước công luận, và chia rẽ trong nội bộ một Đảng chính trị chỉ mới thành hình, chưa thật sự có thực lực.
Nhưng chuyện này xảy ra khá trùng hợp với một chuyện khác. Khi trong một cuôc họp báo ở HN, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb nói ông không đề cập vấn đề bất đồng chính kiến với phía VN và muốn Mỹ nỗ lực hơn để cân bằng ảnh hưởng của TQ (tin BBC), thì vài giờ sau truyền hình VN phát đi lời nhận tội của những người đấu tranh cho dân chủ bị bắt. Đáng chú ý nhất là lời “thú tội” của anh NT Trung: “tôi thấy các chính khách nước ngoài luôn vì quyền lợi của người dân nước họ”. Điều này nóí chung thật không sai nên là lời đích đáng nhất để đáp ứng chuyện ông Webb muốn đến lôi kéo VN về phía Mỹ (để chống TQ)? Hoặc giả công an VN chuẩn bị làm thế từ trước vì không biết được ông Webb sẽ nói gì trong cuộc họp báo cùng ngày.
Thật sự cũng khó biết “kịch bản” TV ngày 19-8 ở trong nước đó muốn nói lên những ẩn ý gì .
Trích tin trên SBTN (đài TV tiếng Việt ở Mỹ):
“Tin của hãng thông tấn Ðức DPA gửi đi từ Hà Nội trích nguồn tin từ Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ hay triệu tập 27 người có liên quan đến vụ này. Trong khi đó, báo Vietnam News loan tin 5 người hiện đang bị giam giữ gồm có luật sư nổi tiếng Lê Công Ðịnh, người đã từng du học ở Hoa Kỳ, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Tiến Trung, ông Trần Huỳnh Duy Thức là tổng giám đốc công ty cung cấp dịch vụ Internet OIC, ông Lê Thăng Long là tổng giám đốc công ty phát triển phần mềm Innotech và ông Trần Anh Kim là tổng thư ký Ðảng Dân chủ Việt Nam.”
Một thiệt hại lớn cho phía Dân chủ, với nhiều người bị bắt và hàng chục người bi liên lụy. Không phải chỉ riêng anh Nguyễn Tiến Trung, dù anh được sự kính mến của nhiều người. Không nên nghĩ hay xét chuyện này chỉ vì anh NTT.
Chuyện (hay chứng cớ công an có được) bắt đầu từ khi các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, và Nguyễn Tiến Trung gặp Nguyễn Sỹ Bình ở Thái Lan (theo lời khai trên TV của LS LCĐ). NTT đã giới thiệu Bình với hai người kia. Ông Thức bị bắt trước, nên tất nhiên hai người kia cũng bị bắt theo, sớm hay muộn. Có lẽ cả ba ông này đã “ngây thơ” cho rằng chuyện tham gia hay lập ra đảng chính trị là chuyện thường trên hành tinh này, không có gì là bất hợp pháp, càng không thể bị kết tội nặng. Thế nhưng CSVN nghĩ khác, làm khác, miễn sao tiếp tục giữ được chế độ chuyên chính, độc đảng hiện nay.
Ông Trần Anh Kim, có lẽ từ Đảng Dân chủ của ông HMC, và chuyển qua hay bị công an liên kết với đảng DC phục hoạt ngoài này. Nhưng ông Lê Thăng Long, một TGĐ, là ai, sao không được dư luận biết tới? Ngoài ra, có hai phụ nữ, một ở HN và một ở miền Tây Nam Bộ, được ông Định nhắc tới tên trên TV lần trước, không biết số phận hiện ra sao.
Mỹ dưới thời Obama thay đổi chính sách đối ngoại nhiều (so với thời Bush), những người lãnh đạo CSVN biết rõ vậy. Và Mỹ vẫn rất ích kỷ, lo cho người của mình, là công dân Mỹ bị bắt ở VN, Miến, Bắc Triều Tiên, Iran, trước người của thiên hạ. Phần VN thì muốn làm lớn tuồng kịch này để che giấu hay đánh lạc hướng dư luận về những chuyện khác trong nước.