talawas blog

Chuyên mục:

Bertolt Brecht – Thời mạt cho thi ca

06/08/2009 | 1:18 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Thái Kim Lan

Category: Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Thái Kim Lan dịch

Lời người dịch: “Thời mạt cho thi ca” (1939) của Bertolt Brecht là một bài thơ tiêu biểu của văn chương lưu đày Đức (“deutsche Exilliteratur”). Xuất hiện trong khoảng thời gian 1933 – 1945, “văn chương miền lưu đày” bao gồm tất cả các tác phẩm của những tác giả chống đối chủ nghĩa Quốc xã của Hitler đang tị nạn tại nước ngoài: Bertolt Brecht, Hermann Broch, Ernst Bloch, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, A. M. Frey, Anna Gmeyner (1902-1991), Oskar Maria Graf, Heinrich Eduard Jacob, Hermann Kesten, Annette Kolb, Siegfried Kracauer, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann, Robert Neumann, Erich Maria Remarque, Ludwig Renn, Alice Rühle-Gerstel, Otto Rühle, Alice Schwarz-Gardos, Anna Seghers, B. Traven, Franz Werfel, Bodo Uhse, Arnold Zweig, Balder Olden und Rudolf Olden… “Văn chương miền lưu đày” đã trở thành một mảng văn học đặc thù chiếm vị trí đáng kể trong trào lưu văn chương đương đại quốc tế.

Từ năm 1933, B. Brecht đã cùng gia đình chạy trốn khỏi chế độc độc tài của Hitler sang Đan Mạch. Đối diện với những khổ nạn “lưu đày”, mất đất đứng nơi quê hương, tương lai vô định và hiện tại bấp bênh, thiếu phương tiện trong xã hội xa lạ, Brecht cũng như những nhà văn đồng cảnh ngộ cảm nhận sâu xa sự mất mát mảnh đất ngôn ngữ và nỗi quạnh hiu của một nghiệp dĩ văn chương thiếu quần chúng, còn trầm trọng gấp bội những thiếu thốn vật chất. Chính nỗi tuyệt vọng của kẻ bị lưu đày đã đưa đến nhiều trường hợp tự vẫn của những văn nghệ sĩ lỗi lạc: Ernst Toller, Walter Hasenclever, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky, Stefan Zweig, Ernst Weiß…

Sáng tác trên mảnh đất lưu đày trở nên một cứu cánh để trở về với bản lai diện mục văn hoá và đồng thời lấy khoảng cách với quá khứ hầu tạo nên diện mạo mới cho tư duy sáng tạo. Với chủ trương phê phán hiện thực, B. Brecht, ngoài đối tượng “cảnh ngộ lưu đày”, hơn bao giờ đặt câu hỏi về mục đích của thi ca – không những trên lãnh vực chính trị- mà trong toàn thể lãnh vực văn học. “Thời mạt cho thi ca” là nỗi trăn trở với gia tài văn học quốc nội và sự thôi thúc tìm một con đường mới cho thi ca trên mảnh đất lưu đày. Ngay cả hình thức của thi ca lưu đày trong ý hướng “văn dĩ tải đạo” cần được biểu lộ bằng tiết tấu và âm giai mới, trong khi chối bỏ vần điệu cổ điển, vượt xiềng xích ước lệ, để thở hơi thở của thời đại. B. Brecht là một trong những người đột phá lãnh vực văn học Đức, mở ra chân trời văn học thế giới với chính đặc thù của tư duy và ngôn ngữ Đức: phản tỉnh văn học bằng ngôn ngữ phản tỉnh: “trong thời đen tối, lúc ấy người ta có ngâm nga không/ Lúc ấy người ta có ngâm nga, không trong mà về thời đen tối”.

____________

Thời mạt cho thi ca[1]

Tôi biết chứ: chỉ kẻ hạnh phúc

Mới được mến chuộng. Giọng nói của hắn

Người ta thích nghe. Mặt hắn thật đẹp

Còn cái cây trong sân què quặt

Chứng tỏ nền đất thối nát, nhưng

Những người qua đường chửi nó là thứ tàn tật

Mà họ có lý

Những chiếc tàu sơn xanh và những cánh buồm vui nhộn nơi eo biển

Tôi không thấy. Chỉ thấy rõ hơn hết

Tấm lưới rách tươm của dân chài

Tại sao tôi chỉ nói về

Bà quản gia bốn mươi tuổi đi khòm người?

Còn bầu ngực của những đứa con gái

Thì vẫn căng ấm áp như thuở nào

Trong bài thơ của mình, một câu thơ có vần

Với tôi hầu như nhuốm vẻ bốc đồng

Trong tôi có hai điều đang cãi nhau

Sự nồng nhiệt về cây táo đang nở hoa

Và nỗi kinh dị về lời nói của gã quét vôi[2]

Nhưng chỉ điều thứ hai

Thúc tôi đến bàn viết

Schlechte Zeiten für Lyrik

Ich weiß doch: nur der Glückliche
Ist beliebt. Seine Stimme
Hört man gern. Sein Gesicht ist schön.

Der verkrüppelte Baum im Hof
Zeigt auf den schlechten Boden, aber
Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel
Doch mit Recht.

Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes
Sehe ich nicht. Von allem

Sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz.
Warum rede ich nur davon,
Dass die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht?
Die Brüste der Mädchen
Sind warm wie ehedem.

In meinem Lied ein Reim
Käme mir fast vor wie Übermut.

In mir streiten sich
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum
Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers.
Aber nur das zweite
Drängt mich zum Schreibtisch.”

(Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Bd.9: Gedichte 1938 – 1941, Ffm.: Suhrkamp 1967, S. 743)

___________

Phụ lục

Bài ca gã quét vôi Hitler

1.

Gã quét vôi Hitler

Nói: Đồng bào yêu mến, hãy để tôi vào cuộc

Và hắn bê một thùng sơn mới

Và sơn luôn cái nhà nước Đức thành mới

Cả cái nhà dân Đức được sơn thành mới

2.

Gã quét vôi Hitler

Nói: cái nhà mới có liền lập tức

Và những lỗ, những vết bong, những đường nứt

Hắn cứ việc sơn bít hết tất

Cả cứt đái hắn đều sơn kít

3.

Ô này gã quét vôi Hitler

Tại sao mi không là thợ nề? Cái nhà của mi

Khi những lớp sơn gặp mưa

Thì các thứ bẩn ở dưới lại lòi ra

Cả mọi cứt đái lại phọt ra

4.

Gã thợ quét vôi Hitler

Đã không học gì ngoài màu sắc

Và khi người ta để hắn vào cuộc

Thì hắn sơn bết tất tần tật

Cả nước Đức hắn trát sơn bền bệt

Das Lied vom Anstreicher Hitler

1.

Der Anstreicher Hitler

Sagte: Liebe Leute, laßt mich ran!

Und er nahm einen Kübel frische Tünche

Und strich das deutsche Haus neu an.

Das ganze deutsche Haus neu an.

2.

Der Anstreicher Hitler

Sagte: Diesen Neubau hat’s im Nu!

Und die Löcher und die Risse und die Sprünge

Das strich er einfach alles zu.

Die ganze Scheiße strich er zu.

3.

O Anstreicher Hitler

Warum warst du kein Maurer? Dein Haus

Wenn die Tünche in den Regen kommt

Kommt der Dreck drunter wieder raus.

Kommt das ganze Scheißhaus wieder raus.

4.

Der Anstreicher Hitler

Hatte bis auf Farbe nichts studiert

Und als man ihn nun eben ranließ

Da hat er alles angeschmiert.

Ganz Deutschland hat er angeschmiert.

Bản tiếng Việt © 2009 Thái Kim Lan

Bản tiếng Việt © 2009 talawas blog


[1] Sáng tác (khoảng 1939) trong lúc tị nạn ở Đan Mạch (1933- 1945)

[2] Brecht dùng chữ “gã quét vôi” để chỉ nhà độc tài Hitler. Một bài thơ khác làm trong giai đoạn tị nạn Đức Quốc xã có tựa đề: “Bài ca gã quét vôi Hitler” (xem Phụ lục).

Bình luận

1 bình luận (bài “Bertolt Brecht – Thời mạt cho thi ca”)

  1. Thiên Nga viết:

    Bài hát “Gã sơn nhà Hitler” có một tứ rất hay ở hai câu cuối: “angeschmiert” có nghĩa đen là trét tèm lem, bôi bẩn, nhưng cũng mang nghĩa bóng thông dụng là gạt gẫm, lừa đảo, qua mặt,…

    …Và hắn đã cho tất cả vào tròng
    Cả nước Đức bị hắn cho vào tròng

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>