talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Việt Nam-Tân Cương, Biển Đông-Thiên Sơn?

11/07/2009 | 1:59 chiều | 1 bình luận

Tác giả: Đỗ Kh.

Category: Thế giới
Thẻ: > >

Tin từ phía chính quyền Trung Quốc cho biết các biến loạn tại Urumqi làm 156 người thiệt mạng, trên 1.100 bị thương, 1.434 bị bắt giữ. Lỗi là tại một bà nào đó Rebiya Kadeer ở hải ngoại gọi điện viễn liên về xúi giục quần chúng ngây thơ và bội bạc, đã không biết ơn xây nhà thương, đường xá và trường học của Trung ương thì thôi, lại còn làm loạn, chẳng biết là muốn đòi gì nữa đây.

Theo bà này, thì phong trào dân tộc Uighur nếu không được sự ủng hộ của nước ngoài, là vì tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc rất khéo. Đối với các nước Hồi giáo đồng đạo với người Uighur thì Trung Quốc phao là thiểu số này thân Tây phương và không hẳn là người Hồi vì cách lơ là hành đạo. Đối với Tây phương thì Trung Quốc lại nói bọn này Hồi giáo quá khích, khủng bố vây cánh của Al Qaeda. Kết quả tốt đẹp của việc tuyên truyền này là khi một phong trào như vậy nổi dậy, chỉ thấy có biểu tình đoàn kết ở tại Turkey là nước có đồng chủng gần xa (Vùng tự trị Tân Cương có thời gian độc lập ngắn ngủi dưới tên Đông Turkestan).

Ở về phía chúng ta, người Việt (và là người Việt hải ngoại), chắc không phải vì tuyên truyền khéo léo của Trung Quốc như bà Kadeer giải thích, nhưng cũng ghi nhận là chẳng có quan tâm mấy. Khi Tây Tạng rục rịch, thì cộng đồng Việt ở ngoài nước bức xúc, Lhasa là tuyến kéo dài của Trường Sa, Hoàng Sa. Chúng ta ủng hộ nhiệt tình thần quyền Tibet. Ở Burma, chúng ta đoàn kết với giáo hội chống quân phiệt độc tài. Tất nhiên là thần quyền Tibet khác với thần quyền Iran và quân phiệt Miến Điện khác với quân phiệt Thiệu (Kỳ) – tôi xin lỗi dùng theo thói quen, chứ ông Kỳ giờ đã vào dấu ngoặc –  nhưng có phải là vì thế?

Hay là vì ta không cảm được một dân tộc chống áp bức Đại Hán nhưng không mặc cà sa mà lại quấn khăn đầu?  Vẫn biết, Ải Nam Quan  bị mất 50 mét, nhưng trong trường hợp này, nhìn mặt bọn Uighur tôi thấy tôi (gần như) là người Hán. Đánh bỏ mẹ chúng nó!

Bình luận

1 bình luận (bài “Đỗ Kh. – Việt Nam-Tân Cương, Biển Đông-Thiên Sơn?”)

  1. vantruong viết:

    Roger Waters (tay bassist Pink Floyd cũ) đòi Israel đập bỏ bức tường (The Wall) ô nhục ở West Bank Palestine như ở đây:

    http://www.huffingtonpost.com/2009/06/02/roger-waters-pink-floyd-m_n_210344.html

    Bono của U2 hùa đòi xin thả Aung San Suu Kyi ở Myanmar:

    http://www.youtube.com/watch?v=8R5oBosyO-s

    Việt Nam ta đâu? Nghệ sĩ lớn ta đâu? Chắc “hốt” hết rồi? Uổng quá! Phải chi Bill Gates ngoạn mục một cú cho mấy bạn trẻ của ta nè.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>