Chú thích Philadelphia (15)
06/06/2009 | 9:59 sáng | 2 Comments
Category: Tạp văn
Thẻ: Philadelphia

Bob Herdelin, 76 tuổi, cao 1 mét 95. Hồi trẻ, hắn là một ngôi sao nho nhỏ ngành bóng rổ, nhưng không tiến thân được vì sợ lên máy bay. Bây giờ, hắn làm chủ quán tại Darby, một xóm khá lôi thôi. Tháng 10, hắn phát hiện một tên cướp, 23 tuổi, vào bar, nên gọi cảnh sát, rồi rượt, vật nó xuống đất, xiết cổ nó lại. Được thưởng 5.000 USD, hắn biếu từ thiện.

Tôi đang ngồi trong quán của ông già Bob thì Thembi, mụ bán bar, bảo, “Mày muốn chụp hình lạ, mày theo tao.” Mụ dẫn tôi ra ngoài đường, chỉ nhân vật phía trên. Bên trái là một phụ nữ vô gia cư.


Đi về nhà, tôi thấy một khứa bán video, thâu lậu, với cái tựa tức cười, “Drag Me to Hell” [“Lôi tao xuống hỏa ngục”]. Tôi ới, “Mày cho tao chụp hình.” Hắn yêu cầu, “Mày cho tao một đồng.” Tôi uống bia gần sạch túi, chỉ còn 60 xu, nhưng hắn cũng chịu. “Vậy thì cả tao lẫn mày đều lợi,” hắn bảo. Bên Mỹ, 6o xu không mua được một thẻ chocolat.

Cấm hút thuốc, cấm đem chó vào tiệm, và xin ngừng giết nhau!

Trung tâm bán máu, mỗi đợt 20 USD.

“Đếch Sợ,” trên nền cờ Liên minh miền Nam Hoa Kỳ, từ cuộc nội chiến năm 1861-65.
[còn tiếp]
Bình luận
2 Comments (bài “Chú thích Philadelphia (15)”)

hình khứa Bob rất thú, bác Linh
Có nhạc sến: “Tình người kỳ nữ”.
Có phim sến: “Sữa rừng thay sữa mẹ”.
Có tuồng sến: “Người vợ không bao giờ cưới aka sơn nữ phà ca”.
Nay thì hay quá mới thấy áp phích sến.
Vậy đừng hỏi tại sao tôi mê phim truyện hàn quốc.
Bravo!