Tưởng nhớ sinh viên Trung Quốc đã chết vì dân chủ
04/06/2009 | 12:52 chiều | 8 Comments
Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: thảm sát Thiên An Môn 1989


Nữ thần Dân chủ – biểu tượng của cuộc tranh đấu của sinh viên được dựng lên giữa Quảng trường Thiên An Môn hai mươi năm trước.
Khi binh lính vũ trang của Quân đội Nhân dân kéo vào quảng trường dẹp biểu tình, giật đổ tượng thì hàng nghìn sinh viên đã chết dưới họng súng, dưới xích xe tăng.
Ngày nay biểu tượng đó đã được dựng lên giữa Chinatown ở San Francisco để ghi dấu cuộc thảm sát và ca ngợi tinh thần tranh đấu cho dân chủ của sinh viên Trung Quốc.
(c) Buivanphu.wordpress.com 2009
Bình luận
8 Comments (bài “Tưởng nhớ sinh viên Trung Quốc đã chết vì dân chủ”)
Mến chào ông bạn Phạm Quang Tuấn,
Nghe ông PQ Tuấn ca tụng những nhà dân chủ hy sinh thân mình đấu tranh cho chính nghĩa, tôi phục sát đất. Xin được vỗ tay hoan nghênh ông PQ Tuấn ba lần.
Tuy nhiên hiện nay tình hình xã hội chính trị ở Việt Nam đang căng thẳng, rất cần nhiều bàn tay đóng góp hy sinh của toàn dân và những người Việt Nam tại hải ngoại. Tôi rất vui khi thấy ông PQ Tuấn thể hiện đượpc vài ba hành động cụ thể và tích cực cho phong trào đấu tranh dân chủ tại quê nhà. Ngồi nhìn thế giới xung quanh để khen chê ca tụng thì đâu có khó gì, nhất là có ly bia hơi bên cạnh.
Mến chào ông,
Lê Quốc Trinh
Người thực sự yêu tự do, dân chủ không thể không khâm phục những hành động can đảm tranh đấu cho tự do dân chủ của bất cứ dân tộc nào, dù là Việt Nam, Tiệp Khắc hay Trung Quốc, và không thể không rơi lệ trước sự hy sinh của các sinh viên TQ ở Thiên An Môn cách đây 20 năm.
Lấy cớ rằng “có biết bao nhiêu nhà chiến sĩ hy sinh hàng ngày vì lý tưởng tự do dân chủ, nào phải chỉ có mấy ngàn sinh viên thanh niên TQ” để mà dè bỉu hay chống lại việc tưởng nhớ họ, là một cái nhìn hẹp hòi, một lối “suy nghĩ” thấp kém.
Nếu người VN ai cũng nghĩ như vậy (và nói ra như vậy), hẳn sẽ gặp sự khinh bỉ của cả thế giới văn minh và sẽ không ai muốn ủng hộ.
Tôi cũng thông cảm với suy nghĩ của LQT. Tôi cũng đang điên tiết lên vì những hành động xâm lăng, đe dọa, lũng đoạn liên tục của Trung cộng lên VN. Tôi cũng không tin đa số các sinh viên Trung quốc lục địa ngày nay còn lý tưởng dân chủ như 20 năm trước. Ngày nay họ đã thần phục Đảng CS Tàu vì sự thành công thần kỳ của chính phủ Tàu trong quản lý kinh tế và phục hưng sức mạnh quân sự. Họ theo đuôi lãnh đạo của họ trong mục tiêu bành trướng, bá đạo. Những lý tưởng dân chủ đã chết mất trong ảo tưởng chinh phục, bá chủ, thống trị!
Nhưng tưởng nhớ những người đã chết vì dân chủ 20 năm trước cũng là 1 cách nhắc nhở giới trẻ Trung Quốc đừng vì những hào quang, ảo tưởng nhất thời mà quên đi những lý tưởng cao đẹp vẫn sẽ còn giá trị mãi mãi.
Đa số sinh viên Trung Quốc 20 năm sau biến cố Thiên An Môn sống như thế này:
họ tăng thêm nhu cầu hưởng thụ
ăn tô mì phải có chai beer
ai cổ võ nhà nước đúng hướng
ai phiền hà xin cứ tùy nghi
Ha Ha Ha,
Ông PQ Tuấn nghĩ rằng tôi đã “nổi đóa” vì chỉ đọc thấy mấy hàng chữ “sinh viên TQ” mà không thấy nói rằng họ “chết vì dân chủ”.
Ôi dào ! Trên thế giới này có biết bao nhiều nhà chiến sĩ hy sinh hàng ngày vì lý tưởng tự do dân chủ, nào phải chỉ có mấy ngàn sinh viên thanh niên TQ ? Tôi luôn luôn kính nể những người nằm xuống vì đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp của họ.
Tuy nhiên tôi chỉ trách Website Talawas đã cho đăng quá nhiều bài viết về tình hình TQ, nhất là vụ án Thiên An Môn, dù muốn hay không là đã vô hình dung xen vào nội bộ người ta trong khi đó thì “đèn nhà mình mờ căm, tối ám mà mình chẳng hay”.
Tôi chẳng sợ gì TQ, tôi không “bài Hoa”, tuy nhiên đất nước mình yếu đuối để cho người phương Bắc uy hiếp là bởi lẽ nội bộ mình lủng củng, dân trí bị lu mờ, dân khí bị tiêu hao và nhân tài thì lũ lượt khăn gói ra đi. Mình không dám ra tay cầm chổi quét nhà lấy thì đừng ngóng trông gì sân nhà người ta ?
Mến chào,
Tựa bài là “Tưởng nhớ sinh viên Trung Quốc đã chết vì dân chủ”. Ông Lê Quốc Trinh chỉ thấy chữ “sinh viên Trung Quốc” là nổi đóa, đánh rơi luôn chữ “đã chết vì dân chủ”.
Có lẽ tôi cũng phải đồng quan điểm phần nào với độc giả LQT (06/06/2009, 7:42 chiều) thôi: hãy cứ xem thái độ của anh Đài Loan đối với vấn đề Hoàng, Trường Sa ngay từ thời còn mồ ma Việt Nam Cộng Hòa là đủ biết và lại càng thấy cái “ý hay”
“vận động trí thức giới Trung Hoa ở hải ngoại ủng hộ lập trường của ta” của vị trưởng giả mô phạm nọ nó -xin được dùng một chữ nhẹ nhàng nhất- không tưởng đến chừng nào!
Tưởng nhớ sinh viên Trung Quốc ???
Tôi thực sự lấy làm lạ tại sao một Website nổi tiếng trong cộng đồng người ở Việt hải ngoại lại đăng quá nhiều bài viết về tình hình nội bộ Trung Quốc, chuyện Thiên An Môn và đi xa hơn nữa đòi làm tưởng niệm các sinh viên TQ hy sinh trong vụ án Thiên An Môn.
Thế thì có ai nhỏ một giọt nước mắt khóc thương tưởng nhớ cho các chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa & Trường Sa (1974 & 1988)? có ai làm thơ, văn tế tưởng niệm các chiến sĩ bộ đội hy sinh trong trận chiến Tây Bắc đánh lùi đội quân xâm lăng bành trướng Bắc Kinh (1979)? có ai khóc thương cho những người dân đánh cá bị tàu chiến TQ sát hại (trong lãnh hải VN)? có ai bứt rứt khó chịu không khi TQ ra lệnh cấm đánh bắt cá gần HS – TS?
Phải chăng talawas đã bị biến chất rồi? Lạ thật?