Trần Doãn Nho trả lời phỏng vấn của talawas
29/10/2010 | 12:22 sáng | 1 bình luận
Category: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội
talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
____________
Trần Doãn Nho
1.
Theo tôi, chỉ có một vấn đề hệ trọng: cơ chế đảng cầm quyền đồng nhất với nhà nước, khiến cho nhà nước bị tròng một “vòng kim cô” chặt cứng. Hủy bỏ sự đồng nhất đó sẽ mở ra một sinh lộ để giải quyết không những 5 mà là 10 hay nhiều hơn nữa các vấn đề khác của Việt Nam.
2.
Huy động những nhà làm luật xuất sắc nhất của đất nước để soạn thảo pháp lệnh tự giải thể toàn bộ chính phủ do tôi thành lập và trao quyền cho một trong những phong trào đối lập mà tôi vừa hợp pháp hóa vào cùng lúc đó để tôi ký ngay trước khi thời hạn 24 giờ chấm dứt.
3.
Lịch sử lệ thuộc vào những việc làm hiện đang diễn ra hơn là những tiên đoán thường bao giờ cũng đậm chất thơ ca.
© 2010 Trần Doãn Nho
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Trần Doãn Nho trả lời phỏng vấn của talawas”)
trích trong bài : tự giải thể toàn bộ chính phủ do tôi thành lập và trao quyền cho một trong những phong trào đối lập mà tôi vừa hợp pháp hóa vào cùng lúc đó
Trần Doãn Nho viết quá Mâu Thuẫn!
Tham lam là căn tính xấu, mạnh và bền chắc nhất của con người (cho nên mới có cái họa cộng sản như ngày nay: VC thì đảng cha truyền cho đảng con, CS Bắc Hàn thì chường thẳng mặt cha truyền con nối luôn, khỏi giấu diếm). Vì nó mà mới có các thể chế cai trị tạm công bằng là Tam Quyền Phân Lập, đặng ghìm bớt phần nào cái tham lam ngu dại điên cuồng của con người (đáo để nhất là trong các Tổng Thống chế, hiến pháp chỉ cho phép một cá nhân làm Tổng Thống không được quá hai nhiệm kỳ). Vì nó mà mới có súng ống xe tăng lựu đạn. Vì nó mà mới có cái “điều 4 hiến pháp” của Việt cộng…
Vừa “thành lập” xong “chính phủ” lại vừa “trao quyền cho một trong những phong trào đối lập” là điều không bao giờ có trên trái đất này.
Tôi và mấy người bạn cười ngất khi đọc thấy như trên, và đều cùng nghĩ: thiệt là nhà văn nhà thơ bàn chuyện chính trị… y như tưởng tượng mà viết tiểu thuyết, hay nhắn gió, vẫy mây mà làm thơ!!!