Chú thích Philadelphia (12)
10/04/2009 | 12:19 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Chú thích Philadelphia (12)
Category: Tạp văn
Thẻ: Philadelphia

Một em trai bán bánh trên lề đường. Đứa này cỡ bảy tuổi là cùng. Theo luật, con nít chỉ có thể buôn bán để gây quỹ cho trường hay hội đoàn, nhưng bé như vầy thì rất hiếm, và tôi e nó chỉ kiếm tiền cho gia đình. Gần cổng sở thú, tôi cũng thấy mấy đứa Mỹ đen khoảng 12, 13 tuổi, bán nước giải khát.


Quảng cáo cho một dịch vụ chở đến tù, thăm người thân. Với khoảng 2,5 triệu tù nhân, nước Mỹ nhốt nhiều người nhất thế giới, hơn 1% những kẻ trưởng thành, một tỉ lệ gấp 5 nước Anh, gấp 12 nước Nhật. Tôi quen một thằng bán xì ke, phải nghỉ ngơi trong khám 13 tháng. Khiếp nhất là bị hiếp dâm. Dung hoà, trí thức hay nhu nhược, mày phải làm vợ cho một thằng cồ. Nó chán, nó bán mày cho thằng khác. Thôi thì lỡ một, lầm hai. Có đứa bị chúng đè, dùng lưỡi lam rạch lỗ đít.



Hình nộm trong hòm, tại một trung tâm cai rượu.
[còn tiếp]
Bình luận
Không có bình luận (bài “Chú thích Philadelphia (12)”)
