talawas blog

Chuyên mục:

talawas sắp ngừng hoạt động

23/10/2010 | 2:29 sáng | 121 Comments

Tác giả: talawas

Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt động. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi dành để chia tay độc giả, với loạt bài phỏng vấn của talawas và những bài viết, bản dịch mà các cộng tác viên gửi đến tòa soạn như một lời tạ từ. Toàn bộ dữ liệu của talawas bộ cũ cũng như của talawas blog sẽ được giữ nguyên vẹn tại địa chỉ truy cập không thay đổi.

Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hoàn thành chặng đường 9 năm qua.

Ban Chủ nhiệm talawas

Bình luận

121 Comments (bài “talawas sắp ngừng hoạt động”)

  1. Phùng Tường Vân viết:

    “Hẹn gặp nhé!”

    “Tôi là một trong số những độc giả của talawas ngay từ thưở sơ sinh của nó cho đến ngày nay. Ở hình thức trước, thỉnh thoảng dưới một bút hiệu đôi khi tôi cũng có tham gia mục “Ý Kiến” cùng một vài độc giả khác, nhưng khi ấy “Ý Kiến” là thưa thớt lắm, không có “trăm hoa đua nở”, vừa phong phú vừa giá trị như Phản Hồi của talawas blog sau này.

    Tất nhiên cũng như hầu hết nếu không phải là tất cả người đọc, tôi đón nhận sự ra đi đột ngột này với ít nhiều tâm trạng buồn bã, một cái gì như thua lỗ, mất mát, nhưng thú thực là tôi không ngạc nhiên lắm, không hiểu sao tôi vẫn cứ có một cái cảm giác chông chênh rằng, việc này sẽ đến vào một lúc nào đó, vào bất cứ lúc nào.

    Bà Phạm Thị Hoài, như mọi người đều biết vốn là một phụ nữ trí thức trưởng thành chính yếu trong lò (trong và ngoài) của các chế độ cộng sản (xin phép gọi như thế cho nó tiện), ngoài khả năng thực học ở bà còn là tâm hồn của một nghệ sĩ, một nhà văn hoá và trùm lên trên hêt, theo tôi nhận xét bà là một phụ nữ có bản lãnh, tôi không bao giờ nghĩ rằng quyết định này là một quyết định vội vã. Bằng tài năng, bằng khả năng quy tụ được ở quanh mình những người cộng tác đồng chí đầy khả năng khác, talawas trưởng thành được như nó ngày nay là một vốn liếng đầu tư không nhỏ tâm tư và nhiệt huyết. Nó là một mạng khiến cho người yêu thích thì đến với thái độ cộng tác trân trọng, phía bên kia của giới tuyến thì nó khiến họ phải tôn trọng. Tôi không nói đến hằng hà sa số mạng chính hiệu lề phải, bởi vì những mạng ấy chính yếu chỉ là một hình thức báo Nhân Dân nới rộng thôi, nhưng tôi muốn nói đến những mạng loại “beo, hùm, rắn, rết…” này khác, những mạng vệ tinh của giòng “chính” ấy, trước sau nó cũng không mong gì hơn là cho talawas sớm chết đi cho họ khỏe hơn, những phường ấy ôi thôi cũng đều là những phường bán linh hồn cho quỷ cả thôi, nhờ cái chế độ này họ rõ ràng là “chồng chồng vợ vợ vinh hoa đấy chứ”, “nhân dân” hỡi ôi đối với họ chỉ còn là những khái niệm rất mịt mù.

    Quyết định cho talawas ra đi, người chủ trương hẳn đã từ lâu có một cân nhắc ghê gớm, nói rằng tôi hiểu được những động cơ ấy thì là nói dóc, nhưng tôi nghĩ tôi lờ mờ nhận ra nó, rằng đã đến một lúc người chủ trương phải lựa chọn và sự lựa chọn nào cũng khó khăn, đau đớn nữa, nhưng “người thủ lãnh” ấy không thể đi dây lâu hơn được nữa. Talawas đã có cả một tập thể người viết, người đọc có một cái homogène tri thức hiếm có, những người viết, người đọc ấy đều không phải là một thứ Việt Nam Cộng Hòa nối dài, nó là những người, trong đó có tôi, không ngớt mong cho, cách này hay cách khác, đất nước được quản trị lương thiện hơn, đỡ ngu muội xằng bậy hơn… để rồi mới có thể có những lựa chọn quan trọng khác, nếu không thì tổ quốc và dân tộc không biết sẽ phải đón nhận một số phận nghiệt ngã đến thế nào.

    Có lần bà Hoài bảo Trần Dần là “một thủ lãnh trong bóng tối”, tôi nghĩ tôi cũng có thể nói lời ấy với bà rằng bà cũng là một thủ lãnh trong bóng nhập nhoạng của lịch sử đấy, biết đâu rằng sẽ có một lúc chúng ta lại gặp lại bà Hoài ở một nơi nào khác sáng sủa hơn và, trong khi chờ đợi thì mong thay, thay vì nói những lời chia tay, cảm ơn thường lệ, chúng ta liệu có cách nào để lại có một không gian hội ngộ vừa thích thú vừa thích hợp như chín năm qua trên sân chơi talawas nhỉ?”

  2. Lê Thượng viết:

    Cảm ơn talawas!

  3. Lê Thượng viết:

    Talawas sắp đóng cửa. Thật đáng buồn. Tôi buồn không phải vì những bài viết mà buồn vì sẽ không còn đọc được nữa những lời phản hồi. Bài viết sẽ xuất hiện, không Talawas thì nơi khác nhưng những lời phản hồi thì chỉ Talawas có.

    Đã bao năm tháng, tôi đã làm nhiều hội viên Talawas không được vui cho lắm vì những lời phản hồi cộc lốc và thẳng tính của tôi. Nếu thế, tiện đây tôi xin lỗi và thay cho lời tạm biệt.

  4. Mrs Do viết:

    Lúc đọc tin này, tôi buồn, và hơi “giận” talawas, vì tại sao talawas không nói lí do gì phải ngừng, tại sao “không nói một lời gì” 🙂 (Vài phản hồi khác cũng tương tự như tôi.) Nhưng tôi mới thấy trong các bài phỏng vấn gần đây, talawas có nói “Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động.” À, ít ra thì cũng sẽ được nghe talawas “trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động”. Tôi nghĩ nhiều bạn đọc có cảm giác hụt hẫng như tôi; có lẽ talawas nên bổ sung thêm (trong tin này) là sẽ “trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động” sau?

    Xin chân thành cám ơn talawas thật nhiều.

  5. laingocoanh viết:

    Ông Xuân Sách tài hoa và hóm hỉnh như vậy cũng đành gác bút không vẽ nổi ”Chân dung” của chị Phạm Thị Hoài và cụ Đặng Thai Mai. Vì lòng yêu mến và trân trọng chị Hoài khi chị còn ở trong nước và có bài viết đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ được, tôi liều làm em ruột ”Xuân Sách” tặng chị mấy câu ”ca dao cỡ câu lạc bộ thơ người cao tuổi” đang nở rộ tại quê nhà khi nói lời chia tay với chị

    Hải Phòng đất dữ chị ơi
    Ra đi là để LÀM NGƯỜI TỰ DO…!

  6. Đặng Hữu Phúc viết:

    Talawas ngừng hoạt động là một chuyện buồn.
    Có hội hiệp là có phân li.
    If there is a meeting then there is a departing.
    Thân tặng Talawas và nhà văn Phạm thị Hoài một bài thơ của Vũ Hoàng Chương viết về Kinh Kha trong kịch thơ “ Tâm sự kẻ sang Tần”

    Dưới nguyệt mài gươm chốc nửa đời
    Nghìn thu sự nghiệp hỏi đâu nơi!
    Khi say bốn bể thu vào chén
    Lúc tỉnh mười phương vẫn rối bời…
    Thiên hạ tung hoành ai đế bá?
    Nào ai tâm sự có đầy vơi?
    Giơ tay cười ngất; phen này nhỉ,
    Đem chữ Tài tranh với chữ Thời!

  7. Trung Nu Hoang viết:

    Thật buồn! Chẳng lẽ vào lúc tình hình đất nước đang sôi động như thế này – nào là Đại Hội đảng CSVN XI, tình hình Biển Đông dậy sóng, vấn đề nhứt nhối Bauxite ở Cao Nguyên, cuộc cờ giữa Mỹ và TQ về vùng ĐNÁ đang hồi quyết liệt mà VN là con pháo đầu… – mà talawas lại “nguây nguẩy” bỏ đi cho đành? Nhiều đề tài nóng hổi như thế, hẳn chị Phạm Thị Hoài và BBT talawas cũng biết, nhưng vẫn phải đành lòng rũ áo ra đi. Tôi nghĩ hẳn có lý do nào đó “cực kỳ bức xúc” cho chị và BBT: chẳng hạn, người thân thuộc của chị Phạm Thị Hoài ở VN bị hăm dọa? Vấn đề sức khỏe của chị PTH hay thành viên chủ chốt của TLW????…
    Dù sao, cũng xin gửi đến BBT và đặc biệt chị PTH lời Cảm Ơn chân tình trong thời gian 9 năm qua đã tạo cơ hội cho độc giả chúng tôi tiếp cận một diễn đàn rất giá trị về các mặt văn hóa, tư tưởng… Mong talawas sẽ là chim phượng hoàng huyền thoại sẽ sống lại mạnh mẽ hơn từ đống tro tàn với một Bộ Mới TLW càng phong phú hơn, đẩy lui được bóng đen của những luận điệu giả trá, sai trái của chính quyền toàn trị trong nước.

    Xin một lần nữa Cảm Ơn nhà văn Phạm Thị Hoài và toàn BBT Talawas. Cầu mong tất cả mọi người “chân cứng đá mềm” trên đường đấu tranh chống độc tài, toàn trị cho một nước Việt Nam tươi sáng hơn. Mong thay!

  8. Phùng Tường Vân viết:

    Nhớ bạn bầy xa khuất đó đây
    Còn talawas gặp nhau ngay
    Dăm câu bàn vụn vơi tâm sự
    Nỗi nước cùng chia nỗi đắng cay
    Vẫn biết có sinh thì có diệt
    Mà sao vẫn thấy nhớ nhau thay
    Hỡi ơi bạn tác ngoài trôi giạt
    Không thấy ta đâu chẳng nỡ rầy!

  9. Hoàng Trường Sa viết:

    Thôi thôi giã biệt từ nay
    Em qua bên nớ mong chăng ngày về?

  10. Lê Văn viết:

    Đúng là tin thật buồn. Càng buồn vì có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết lý do tại sao talawas đang sống hùng sống mạnh lại chuyển sang… từ trần!

    Không biết nói gì… Ít thì cũng đã 9 năm tối lửa tắt đèn (nếu có điện) vẫn có talawas. Như niềm hi vọng cỏn con cho tương lai Việt Nam!

    Cũng xin chuyển lời chào từ giã của nhiều người bạn. Hy vọng, một ngày không xa talawas sẽ như phượng hoàng vươn vai đứng lên trở lại từ đống tro tàn.

    LV

  11. Sự kiện đóng cửa Talawas chắc hẳn sẽ gây cảm giác hụt hẫng cho không ít thành viên và độc giả, trong đó có tôi.

    Trước khi chia tay, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị sáng lập viên, kỹ thuật viên, cùng toàn thể ban biên tập đã xây dựng và duy trì trong suốt thời gian qua một kênh thông tin giá trị về nhiều lĩnh vực. Cảm ơn các tác giả đã đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình vào những bài viết, bản dịch, cũng như các phản hồi.

    Kính chúc quý vị an khang.

  12. […] bao giờ xóa được những suy nghĩ trong đầu thằng Trương Duy Nhất này. – 15:08 – talawas sắp ngừng hoạt động (talawas) – Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt […]

  13. Hoangnguyen viết:

    Sắp chia tay thật rồi sao? Tin buồn!!!

  14. […] talawas vừa mới ra thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 03/11 sắp tới.. Chúng tôi cảm thấy đáng tiếc, đáng buồn, và đáng để suy ngẫm sự việc […]

  15. P. nói: “Tôi nghĩ ở đây dùng biên tập hay kiểm duyệt đều được. Kiểm duyệt là một hình thức đọc và biên tập nội dung trước khi cho phép xuất bản…”

    P. thân mến,

    Nói chung chung như thế thì cũng… OK. Nhưng tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi rằng “censorship” và “editing” không đồng nghĩa với nhau.

    Cũng vậy, “editor” là một nghề nghiệp hoàn toàn khác với “censor” / “censorship officer”.

    Dưới các chế độ độc tài, vô số kẻ làm “censor” / “censorship officer” rất “chuyên nghiệp”, nhưng họ hoàn toàn không cần có cái chuyên môn và khả năng thực sự của “editor”.

    Khi tôi gặp một “editor” chuyên nghiệp, tôi ngả mũ chào. Khi tôi gặp một “censor” / “censorship officer” chuyên nghiệp, tôi chỉ muốn… ói.

1 2 3 4 5 … 9
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>