talawas blog

Chuyên mục:

talawas sắp ngừng hoạt động

23/10/2010 | 2:29 sáng | 121 Comments

Tác giả: talawas

Category: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt động. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi dành để chia tay độc giả, với loạt bài phỏng vấn của talawas và những bài viết, bản dịch mà các cộng tác viên gửi đến tòa soạn như một lời tạ từ. Toàn bộ dữ liệu của talawas bộ cũ cũng như của talawas blog sẽ được giữ nguyên vẹn tại địa chỉ truy cập không thay đổi.

Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hoàn thành chặng đường 9 năm qua.

Ban Chủ nhiệm talawas

Bình luận

121 Comments (bài “talawas sắp ngừng hoạt động”)

  1. Tri Ngộ viết:

    Một diễn đàn thật đứng đắn với những bài vở xuất sắc, talawas ngừng hoạt động là một thua lỗ rất lớn cho nhiều người Việt hải ngoại và người Việt trong nước, những người có hoài bão chân thành cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn, dân chủ hơn, hùng mạnh hơn và cho người dân VN trong nước sớm được tự do và hạnh phúc hơn. Tiếng nói của talawas rất đáng kể trong cuộc cách mạng này.

    Xin thành thật cám ơn talawas.

    Xin thân kính chúc ban biên tập talawas và chị Phạm Thị Hoài những ngày tháng tới được nhiều an vui và sức khoẻ tốt.

  2. Nguyễn Việt Thanh viết:

    Chị Phạm Thị Hoài,

    Bao nhiêu lần bị đám lưu manh đánh phá, Talawas vẫn trụ vững. Lẽ nào chị đã quá chán, quá tuyệt vọng rồi sao?

  3. P viết:

    Bác Hoàng Ngọc-Tuấn,

    Tôi nghĩ ở đây dùng biên tập hay kiểm duyệt đều được. Kiểm duyệt là một hình thức đọc và biên tập nội dung trước khi cho phép xuất bản [dẫn theo một từ điển trên mạng]. Đây chính là việc Talawas phải làm để đảm bảo một diễn đàn sạch vừa đủ.

    Bản thân chữ kiểm duyệt tôi nghĩ không mang một nghĩa tiêu cực. Mục đích của việc kiểm duyệt thì có thể.

    Trân trọng.

  4. […] talawas sắp ngừng hoạt động […]

  5. Thanh Nguyễn viết:

    Talawas đóng cửa thì có khối người mừng, trong đó mừng nhất có lẽ là nhóm lãnh đạo độc tài chuyên chế Đảng CSVN.

    Độc giả quen thuộc của talawas sẽ buồn nhưng nhóm khác thì mở party.

  6. Hoàng Trường Sa viết:

    Trong thần thoại Hy Lạp, Ba Tư v.v… có loài chim phoenix được mô tả như sau:

    “A phoenix is a mythical bird that is a fire spirit with a colorful plumage and a tail of gold and scarlet (or purple, blue, and green according to some legends). It has a 500 to 1000 year life-cycle, near the end of which it builds itself a nest of twigs that then ignites; both nest and bird burn fiercely and are reduced to ashes, from which a new, young phoenix or phoenix egg arises, reborn anew to live again. The new phoenix is destined to live as long as its old self.”

    Đặc điểm của phoenix , như nói trên, là nó có khả năng hồi sinh từ tro tàn của chính nó sau khi tự đốt thiêu rụi xác thân mình, để vươn tới một đời sống mới mạnh mẽ hơn trước. Và chu trình này cứ tiếp diễn mãi để cho phoenix luôn bất tử.

    Hy vọng rằng Talawas cũng là một phoenix vì theo tôi biết, Talawas đã tự đốt cháy và hồi sinh ít nhất là một lần. Mong lắm thay.

    Lúc viết mấy dòng này tôi rất buồn. Và buồn cho ông bạn Phùng Tường Vân, người góp ý rất thường xuyên, nay không biết vì lý do gì không thấy xuất hiện trong mấy hôm qua, chắc sẽ buồn kinh khủng khi vào talawas trở lại và đọc được tin này.

    Dù sao, cũng xin cám ơn BBT talawas đã cho tôi cơ hội để nói lên những suy nghĩ chân thực của cá nhân mình về tình hình đất nước. Xin kính chúc toàn thể quý vị mọi sự lành.

  7. Vũ Thất viết:

    Lâu nay tôi bận việc nên không góp mặt trên Talawas nhưng mỗi ngày vẫn đều đều theo dõi các bài vở và phản hồi.

    Nay thì sắp mất nơi học hỏi và niềm vui tuổi già. Xin cám ơn tất cả các chủ nhân blog, các tác giả góp mặt.

    Xin chúc chị Hoài và quý anh chị tòa soạn khang an.

  8. Lê Anh Dũng viết:

    Chiều mưa biên giới, talawas đi về đâu?

    Tạo được một thương hiệu có uy tín là chuyện khó và là cái vốn vô cùng quan trọng của một công ty, Talawas đã đạt được điều này và ở đỉnh cao của nó. Khó có ai dại dột bỏ một thương hiệu đang phát đạt.

    “Thị trường” Việt Nam đang có những vấn đề bức thiết về chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, môi sinh, con người … là một diễn đàn đa chiều, ắt hẳn ăng-ten của talawas ghi nhận khá đầy đủ bức tranh này, theo ý tôi là báo động đỏ.

    Thế giới chuyển động ngoạn mục từ 20 năm nay, trí thức và con người chuyển động, lên tiếng về những vấn đề của họ, cất lên tiếng nói của công dân, bộ mặt thế giới đã hoàn toàn khác trước 1989.

    Trí thức, công dân Việt Nam cũng tiếp nhau lên tiếng với những người sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ như Lê Thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải, tới Cù Huy Hà Vũ, Người Buôn Gió… Như sóng, hết đợt này tới đợt khác, hàng ngũ những người cất lên tiếng nói càng ngày càng nhiều dù những người bị bắt bớ, đàn áp cũng nhiều. Những vụ việc như Vinashin 4.5 tỷ đô la, đã phá sản trên thực tế dù những tiếng chuông báo động đã được gióng lên từ vài năm nay, những công trình cầu, đường, nhà máy… thay phiên nhau hư hỏng ngay trong thời kỳ nghiệm thu, những bằng cấp giả mạo hàng loạt của những quan chức cao cấp … đã cống hiến những thí dụ Titanic rằng một hệ thống phá sản chỉ có thể sản xuất ra những sản phẩm phá sản. Công dân, trí thức Việt Nam không thể tiếp tục phó mặc vận mệnh đất nuớc, tương lai cho một ê-kíp vô địch trong việc gây ra đổ vỡ, lại lên tiếng một lần nữa với bản kiến nghị dừng bô-xít (1829 người vào ngày 22-10-2010), với sự tham gia ngoạn mục của cựu phó chủ tịch nuớc Nguyễn Thị Bình cùng bao nhiêu người khác mà không ai có thể nghi ngờ về sự cống hiến tận tụy của họ cho chế độ.

    Chỉ có điên mới không thấy Việt Nam không còn như xưa.

    3 câu hỏi của talawas cho ông Phạm Toàn là 3 câu hỏi mở, thiết thực, mời gọi động não, đi tới; là câu hỏi hành động, là câu hỏi về viễn cảnh 10 năm, 20 năm sau, câu hỏi về viễn cảnh nhưng gắn bó với người VN trong 10, 20 năm .

    Khó có thể tưởng tượng một ê-kíp đang chuẩn bị “về trời vui thú điền viên”, hay đóng cửa “Vì chán? Vì bị đe dọa? Vì nguồn tài chánh eo hẹp?” lại đặt ra 3 câu hỏi mở như vậy.

    Tôi không tin trí thức Việt Nam lại đào nhiệm trong hoàn cảnh đất nước như thế này.

    Do đó, có khả năng ê-kíp talawas ngừng hoạt động như talawas 9 năm qua, dù đã trải qua một lần thay da, đổi thịt, để hoạt động với một nội dung mới, một dạng thức mới, một tên hoàn toàn mới (có lẽ là một tên Việt Nam) để đáp ứng với 3 câu hỏi mà talawas đã đặt ra cho ông Phạm Toàn và có lẽ một số người tiêu biểu khác.

  9. laingocoanh viết:

    Anh Tố Hữu nịnh Đảng CSVN;

    Chín năm làm một Điện Biên
    Nên vành hoa MÁU nên thiên sử vàng…

    Tôi mới bén duyên với Talawa chưa được 9 tuần buồn lắm thay, không còn được nghe bác Phùng Tường Vân cho những lời bình vân vi sắc sảo, không được đọc giọng văn tưng tửng của anh Tưởng Năng Tiến (Trong đó có bài viết :bao la tình Bác mà tôi thích nhất) và rồi còn biết bao bạn bè thân hữu nữa… Buồn quá nên đành gửi hai câu BÚT TRE làm lời chia tay quí vị :

    Chín năm là mấy nghìn ngày…
    Chưa vui sum họp lại chia tay…thế này…!

    đưa người ta không đưa qua sông mà sao có sóng ở trong lòng (Mong THÂM TÂM tiên sinh thứ lỗi….!)

  10. Hà Minh viết:

    Tin đâu như sét đánh ngang
    Tala đang sống chuyển sang … khóc “wà”

    Tala was here … sometimes
    Now tala was history !

    Hope that tala will be here again someday !

  11. Trương Đức viết:

    Hôm qua, vừa đọc lại cái PH “Dương vật buồn thiu” của mình trên talawas xong, lại đọc thấy rằng talawas sẽ ngừng hoạt động, tôi thấy mình… “buồn thiu”! Buồn quá đỗi! Và chợt bụng bảo dạ, ai bảo viết “dương vật buồn thiu”, “dương vật buồn thiu” thì chỉ mỗi “bà” Hoài viết được thôi, mình viết là nó “ám” vào người ngay! 🙂

    Đùa chút cho bớt cái cảm giác “buồn thiu” này đi! Xin cám ơn talawas rất nhiều! Trong “chín năm kháng chiến trường kỳ” vừa qua, talawas đã đạt được rất nhiều “thắng lợi”. Một trong những “thắng lợi” ấy, theo tôi nghĩ, đó là lời cảnh báo cho “tập đoàn” độc tài toàn trị ĐCSVN rằng: Ngoài “chúng mày” ra, còn có chúng tao đây, những người con yêu đất Mẹ Việt thật sự! “Chúng mày” cứ liệu thần hồn! Một ngày nào đó, công lý nhân loại sẽ xét xử “chúng mày”! Hãy đợi đấy!

    Tôi có mấy lời về cảm xúc chợt đến của mình như vậy, nhân cái tin “sét đánh ngang tai” này! Cám ơn rất nhiều talawas! Trân trọng.

  12. Vũ Trà My viết:

    Sao chia tay… mà chẳng bảo gì nhau ?
    Tự dưng rồi phang ngang một câu từ giã. Ấn định sẵn luôn ngày chia tay, mà không nói rõ lý do tại sao chia ly ?

    Talawas, ta giận em… Hận nữa…

  13. Bắc Phong viết:

    talawas sẽ ngừng hoạt động
    lý do gì tôi cũng kính trọng
    và cũng xin thành thật cảm ơn
    ban chủ nhiệm diễn đàn khai phóng

  14. Đỗ Anh Thơ viết:

    Không rõ vì lý do kinh tế hay vì sức ép mà ta mất một kênh đối thoại. Từ nay, mỗi ngày dài đời lại trống vắng thêm, thiếu những lời vàng ngọc của những ban “văn kiến kỳ thanh” như bác Phùng Tường Vân, Trần văn Tích… Tiếc và buồn lắm thay khi ta bị ngã, đang phải nằm bất động trên giường bệnh.

1 2 3 4 … 9
  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>