Kêu gọi hưởng ứng kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên
11/10/2010 | 4:51 chiều | 8 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Sau sự cố vỡ hồ bùn đỏ chứa phế thải từ việc sản xuất alumina cho luyện nhôm của Nhà máy Ajka Timfoldgyar, Hungary, nhiều thành viên cũ nhóm IDS và ban điều hành Bauxite Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi đồng bào trong nước và sống ở nước ngoài đồng thanh lên tiếng ủng hộ những yêu cầu sau tới
– Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
– Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
– Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
đó là
(1) Quyết định cho ngừng ngay việc xây dựng Nhà máy Tân Rai ở Lâm Đồng để nghiên cứu tiếp cách xử lý;
(2) Tạm hủy dự án đang đàm phán tiếp với đối tác nước ngoài về Nhà máy Nhân Cơ ở Đắc Nông;
(3) Tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên để tổ chức nghiên cứu lại một cách nghiêm túc và khoa học;
(4) Lập nhóm nghiên cứu độc lập (nhóm đặc nhiệm) gồm những cá nhân có uy tín và có tâm huyết với đất nước trong giới các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và những người hoạt động xã hội độc lập, để tiến hành nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề bauxite Tây Nguyên;
(5) Những kết quả nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bauxite Tây Nguyên của nhóm đặc nhiệm này sẽ được trình bày trước Quốc hội, đồng thời được đem ra trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước về đề tài kinh tế – xã hội vô cùng nhạy cảm này để quyết định.
Theo Nhóm khởi thảo bản Kiến nghị, thư ký tên vào kiến nghị này, có ghi rõ nghề nghiệp hay chức vụ (nếu có), xin gửi về theo địa chỉ bauxitevn@gmail.com, có kèm theo địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, và số điện thoại của quý vị; và để bảo đảm bí mật về sự riêng tư, khi đưa danh sách lên trang BVN, các thông tin này sẽ được lược bỏ.
Bình luận
8 Comments (bài “Kêu gọi hưởng ứng kiến nghị đình chỉ toàn bộ dự án khai thác Bauxite tại Tây Nguyên”)
Tiến hành cuộc Tổng Toạ Kháng (Kiến nghị kính gửi tam vị chủ trương trang mạng Bauxite VN) Bằng Phong Đặng Văn Âu
TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH: HÃY DỪNG NGAY DỰ ÁN BOXIT!
Bài học cho Việt Nam từ lũ bùn đỏ Hungary (phần 2)
Trách nhiệm của Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước dân chúng chắc chắn không phải là nhỏ khi để thảm họa bùn đỏ xảy ra dù ông ta có khởi xướng hay không. Có ai dám chắc chuyện đó không xảy ra tại VN (nơi hay có mưa bão lụt lội do thuê phá rừng đầu nguồn?) nếu Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng cứ quyết tâm làm theo ý mình, bỏ ngoài tai nhiều lần tất cả ý kiến tâm huyết của các chuyên gia?
Miễn phê bình thêm về ngài TT Dũng!
Bài học cho Việt Nam từ lũ bùn đỏ Hungary (phần 1)
Kính thưa toàn thể quý vị,
Dù tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh việc làm rất đúng đắn, vì dân vì nước của quý vị đã, đang và sẽ ký tên vào bản kiến nghị này, tôi thiển nghĩ quý vị cùng toàn thể đồng bào VN trong và ngoài nước cần phải có thái độ mạnh mẽ hơn trước hiểm họa vô cùng lớn lao này của đất nước khi việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên hoàn toàn không đem lại lợi lộc gì cụ thể cho dân tộc ta, trong khi hố bùn đỏ to lớn chứa hàng triệu mét khối chất bùn đỏ độc hại này sẽ treo lơ lửng trên Tây Nguyên, mái nhà của toàn cõi Đông Dương, sẵn sàng tràn ngập xuống vùng cao nguyên và đồng bằng Đồng Nai một khi đập chặn bị vỡ (như đã xảy ra tại Hungary gần đây)tiêu diệt môi sinh và gây ra thảm họa cho hàng triệu người dân Việt vô tội.
Nếu chính phủ và nhà nước VN vẫn dửng dưng không đáp ứng lời kêu gọi thống thiết này của quý vị như họ đã làm trong lần trước cách đây vài năm, thì thử hỏi quý vị cũng chỉ đành cam chịu và chấp nhận chờ đợi ngày sự cố xảy ra cho nhân dân ta hay chăng? Mọi sự trên đời, theo ngu ý, cũng đều có giới hạn, và sự kiên nhẩn của quý vị và đồng bào ta cũng chỉ có giới hạn.
Tôi kính mong quý vị suy xét và tìm kiếm một giải pháp khác để thúc đẩy đảng CSVN phải chấp nhận đặt sự an toàn và mạng sống của người dân Tây Nguyên và đồng bằng sông Đồng Nai cao hơn những kết ước kinh tế nhất thời hay những lời hứa hẹn thiếu suy xét cặn kẻ do tình hữu nghị với nước bạn Trung Quốc.
Trân kính,
Kính mời quý vị đọc bài dưới đây của tác giả Nguyễn Quang Lập:
Cổ tích tân trang: Sự tích cao nguyên Lâm Viên và Đak Nông (Nguyễn Quang Lập)
KIẾN VỚI NGHỊ
Mặc cho nhân dân kiến nghị
Nhà nước ta cứ nhởn nhơ, ù lỳ, ậm ị
Rồi chuyện cũng đâu vào đấy cả mà lị
Mọi kiến nghị sẽ đều từ từ tắc tị
Như anh chàng táo bón đang mắc ị
Rặn mãi, rặn hoài không lòi ra chút tị
Vì đảng “ta” mới chính là chủ xị
Cái hầm cầu xã hội chủ nghĩa hữu nghị
Với người bạn vàng Trung Quốc thầu xỉ.