talawas blog

Chuyên mục:

Xung quanh việc Hà Nội hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm bắn

09/10/2010 | 1:17 sáng | 5 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Sau sự cố nổ kho pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình trưa ngày 06/10/2010 làm 4 người chết, trong đó có 3 người nước ngoài, báo chí Việt Nam đưa tin “Việc bắn pháo hoa vào đêm 10/10 vẫn diễn ra như kế hoạch, nhưng trong lễ tổng dượt tối 6/10 sẽ bị hủy bỏ. Đơn vị liên quan đang khẩn cấp nhập pháo hoa bù vào lượng hao hụt sau sự cố.”

Blogger Trương Duy Nhất bình luận: “Cứ tưởng sau sự cố nổ hôm qua, chương trình pháo hoa nghìn năm sẽ hủy. Nhưng không, chẳng những không hủy, mà còn tức tốc chi thêm tiền nhập pháo. Cứ tưởng sẽ có thêm những chiếc trực thăng bay về cứu dân vùng lũ. Nhưng không, khi ông Bí thư Quảng Bình gào xin như van lạy mới có được 2 chiếc trực thăng bay về cứu dân. Trong khi 10 chiếc trực thăng khác lại đang được tập trung cho việc tập dượt kéo mấy lá cờ duyệt binh mừng đại lễ nghìn năm.”

Blogger Nguyễn Quang Lập chua chát: “Hãy bắn pháo hoa đi. Cháy kho pháo Mỹ Đình thì mua ngay kho khác. Bắn lên cho tỏ  mặt người yêu nước, ai không hớn hở sẽ  bị coi là vô cảm”, để trả lời tác giả Hoàng Thu Vân trong bài lên án giới blogger “vô cảm” trong bài “Họ đã xúc phạm niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam” trên báo Hà Nội Mới.

Về quyết định hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm, dành tiền hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Blogger Bút Lông viết: “Ngay sau khi thông báo của Thành uỷ Hà Nội công bố việc không tổ chức bắn pháo hoa tại 29 điểm trên địa bàn dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, cộng đồng mạng lập tức hưởng ứng, bày tỏ thái độ hoan nghênh… Trước đó chính cộng đồng mạng là chủ thể khởi xướng những đề nghị, yêu cầu đối với Hà Nội về việc giảm các hoạt động vui chơi, giải trí, trong đó có ý kiến nói thẳng đòi huỷ bỏ việc bắn pháo hoa tại 29 điểm vì lý do mưa lũ đang gây tổn thất cực lớn về người và của đối với miền Trung.”

Còn tác giả Hà Sĩ Phu nhận định: “Hủy 29 điểm pháo hoa, số tiền không nhỏ đã đành, nhưng cái lớn hơn là cái tình người trong một nước, cái lớn hơn nữa là niềm tin, một niềm tin đang thời sa sút, nó như người tuột dốc túm lại được cái rễ cây. Quý lắm, chẳng dám coi thường… Không phải ai cũng đồng tình với tôi, bảo rằng làm gì mà đánh giá các vị ấy cao thế, nếu không bị quả báo nổ 2 công-te-nơ pháo hoa thì ai động được đến quyết tâm của họ? Tôi can:  Ta đang nghèo đói về lòng tốt, lòng tin, phải chắt chiu ông ạ.”

Bình luận

5 Comments (bài “Xung quanh việc Hà Nội hủy bắn pháo hoa tại 29 điểm bắn”)

  1. Nguyễn Đăng Thường viết:

    LỘNG

    pháo hoa chưa kịp rực trời
    tử thi đã tung toé đất

    ôi Mỹ Đình

    và miền Trung
    cả trăm cái thây ma
    cửa nhà trôi ra “biển lớn”
    xinh thay ngày đại lễ
    1000 năm tưng bừng
    đứt dây tuột thắt lưng
    lòi ra cái mông giả

    ơi Hồng Hà

    gió chướng lộng trên đê
    tự phong ngôi hoàng đế

  2. Lê Quốc Trinh viết:

    TIỀN TỪ ĐÂU RA VẬY ?

    Các ông các bác cứ nghĩ mà sót cho tiền thuế của nhân dân bị lãnh đạo VN chi vào những chuyện vô ích?

    Tôi cảm thấy hơi khôn hài đấy, tiền của ở đâu lắm thế để cho các ông cứ nhắm mắt vung tay tràn, nào là trả nợ cho VinaShin, nào là bù thêm 1 tỷ vào cái lỗ không đáy Dung Quất, nào là nhập ngay pháo hoa của TQ để bù vào hai cái container mới nổ, nào là làm tới đường sắt cao tốc, nào là Bauxite Tây Nguyên …vv…

    Chẳng lẽ tiền từ thuế của nhân dân ta chắt chiu hàng tháng? Xin lỗi nhé, tôi có cảm tưởng rằng đây là tiền thuế của nhân dân Trung Quốc thì đúng hơn. Bởi vậy cho nên mỗi khi ngư dân Quảng Ngãi bị “tàu lạ” tấn công, bị bắt giam, bị tra tấn hành hạ, bị đòi tiền chuộc, thì quý ngài quan lớn cứ ngậm hột thị, phản đối ngoại giao cho có để xoa dịu nỗi đau các gia đình người bị nạn.

    Chẳng lẽ nhân dân VN ta giàu nứt đố đổ vách, GDP đứng hàng thứ hai thứ ba thế giới cho nên tiền thuế dân đóng đầy kho tha hồ cho các ngài vung tay? Chẳng lẽ ngân hàng thế giới dư tiền bạc để cho các ông vay tiều xài cho 10 ngày lễ hội?

    Các bác suy nghĩ kỹ đi thì ắt thấy rõ sự thật!

  3. Dinh Le viết:

    Ai bảo không bắn pháo hoa?
    Sau vụ nổ người ta không thể nào nhập pháo kịp thời cho nên với số pháo còn lại người ta phải điều chỉnh để bắn chứ :

    Sẽ không bắn pháo hoa tại khán đài VIP
    Thứ sáu, 8/10/2010, 15:24 GMT+7
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA215BC/
    Lãnh đạo Hà Nội vừa yêu cầu cảnh sát thiết lập hàng rào bảo vệ trận địa pháo tại sân Mỹ Đình – điểm bắn duy nhất tối 10/10. Pháo hoa cũng sẽ không được trình diễn tại khu vực khán đài A, nơi có nhiều quan khách.

    Điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại SVĐ Mỹ Đình
    Thứ Sáu, 08/10/2010 – 15:08
    http://dantri.com.vn/c20/s20-428041/dieu-chinh-phuong-an-ban-phao-hoa-nghe-thuat-tai-svd-my-dinh.htm
    (Dân trí) – ……….
    Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Tập đoàn Glourious, Tổng Giám đốc Công ty Interserco về tình hình bắn pháo hoa đêm 10/10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý với đề nghị điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 10/10 của Công ty này.
    Theo đó, chủ yếu trình diễn pháo hoa tại phía khán đài B Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và việc kết hợp giữa bắn pháo hoa với hiệu ứng công nghệ cao, âm nhạc, laze, màn hình nước và lửa, đảm bảo hoành tráng, nghệ thuật và ấn tượng.

    Kết luận của Hà Nội về chương trình pháo hoa đêm 10/10
    08/10/2010 | 13:24:00
    http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Ket-luan-cua-Ha-Noi-ve-chuong-trinh-phao-hoa-dem-1010/201010/5410.vgp
    (Chinhphu.vn) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa quyết định điều chỉnh phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 10/10/2010 của Công ty Interserco (công ty nhập khẩu pháo hoa).
    Theo đó, chương trình pháo hoa nghệ thuật vào đêm cuối cùng của 10 ngày Đại lễ sẽ chủ yếu là trình diễn pháo hoa tại phía khán đài B sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; kết hợp giữa bắn pháo hoa với hiệu ứng công nghệ cao, âm nhạc, laze, màn hình nước và lửa, đảm bảo an toàn, hoành tráng, nghệ thuật và ấn tượng.

    Tiền mua pháo thì phần lớn đã bị cháy nổ rồi, số còn lại sẽ đốt tại khán đài B của Mỹ Đình, tiền nào còn lại để mà nói là “dành cho cứu trợ thiên tai ở Hà Tĩnh, QUảng Bình” ?

  4. Hà Minh viết:

    Thưc ra vẫn muốn “bắn” lắm đấy nhưng … hai công tay nơ nổ sớm mất rồi,… muốn bù vào cũng không phải dễ nên buộc phải hủy thôi, hào pháo phết phẩy đã đút túi phủi tay xong rồi, nay … “ngưng bắn” vừa được tiếng vừa có … miếng. Ai bảo chúng nó dại.

  5. Phùng Tường Vân viết:

    Thế là Hà Nội không bắn pháo hoa mừng lũ lụt… à quên mừng nghìn năm tuổi nữa. Thảm họa Mỹ Đình lấy đi dăm bảy mạng người vô tội và tiếng nổ không thể nào khỏa lấp bằng cách (lúc đầu) gỡ xuống những tin tức xấu đầu tiên, cuối cùng đã có được cái công dụng thức tỉnh được những người mà đã có lúc người dân nghĩ rằng họ bị bệnh “vẩu” quá nặng, nghĩa là vẫn cứ cười được giữa “bao niềm thương đau” của dân tộc .

    “Nước mắt nào cũng mặn”, nhưng những giọt nuớc mắt đã nhỏ xuống sau tiếng “ầm” Mỹ Đình đã có được cái công dụng tích cực của nó, quan trọng không phải là làm ngưng được một cuộc vui vô ý thức nếu không muốn nói là ngu xuẩn, quan trọng là khiến cho những người tử tế thấy được an ủi, tin tưởng rằng trên trần gian không một sức mạnh gian ác nào có thể được bảo vệ trước cái sức mạnh của LẼ TRỜI !

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>