TT Nguyễn Tấn Dũng bị biểu tình tấn công trên xe ở Đồ Sơn
09/04/2009 | 4:32 sáng | 3 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, talaCu, Thế giới
Thẻ: Abhisit > Thái Lan
Ngày thứ ba 7 tháng 4, khi rời một khách sạn tại Đồ Sơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị một đoàn biểu tình khoảng 400 người, phần lớn là phụ nữ, đuổi theo chiếc BMW đen chuyên chở ông và thừa cơ lúc chuyên xa này đỗ ở các đèn đỏ lưu thông, thi nhau ném vỏ chai túi bụi vào. Công an bảo vệ ông nhanh trí bèn giúi ông sang một chiếc xe hai cầu màu trắng hiệu Toyota nhưng quần chúng phản đối chính phủ cũng nhanh mắt không kém. Khi chiếc thứ nhì này kẹt ở một đèn đỏ khác, họ hô to nhận diện “Thằng đẹp trai là thằng Thủ tướng!” và bủa ra vây quanh, đập vỡ kính sau, mở cả cửa trước và hành hung bác tài cùng với một bảo vệ yếu nhân.
Lý do Thủ tướng Dũng có mặt ở Đồ Sơn là vì Hội đồng Chính phủ phải đến đây để họp trong yên tĩnh, khu vực các cơ quan nhà nước và Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội dạo này không ngừng bị phe chống đối bao vây và biểu tình quấy phá. Vậy mà rốt cuộc vẫn không được tha, và lần này thì thật là có quá. Công an bắt được hai người tham gia vào việc bạo loạn này và Phó Thủ tướng đã long trọng hứa sẽ truy tố trước pháp luật các phần tử vi phạm.
Cũng nên biết, khi nhậm chức, ông Dũng đã từ chối không sử dụng chuyên xa bọc sắt của Phủ Thủ tướng, viện cớ là xe thường cũng tốt chán rồi và biểu tình chống đối là chuyện thường dân chủ, việc gì mà ông phải sợ. Ông còn tuyên bố “Mà tôi thì dân chủ hơn là (cựu Thủ tuớng) Nguyễn Cao Kỳ!”
Xin xem video ở đây:
Rât buồn cho chúng ta là chuyện này không xảy ra tại Việt Nam mà xảy ra tại Thái Lan, là một quốc gia dân chủ chính trị và tự do xã hội rất là xoàng, nếu không nói là đầy rẫy vấn đề và yếu kém nhưng cũng còn lâu ta mới đuổi theo kịp, không nói đến mặt kinh tế là đề tài ta vẫn ghen tị xôn xao. Thủ tướng ở đây là ông Abhisit, người được coi là Lương Triều Vỹ của Vịnh Xiêm, tuy phụ nữ ở đây đuổi theo ông là để ném vỏ chai chứ không phải là để xin chữ ký.
Chỉ có mấy tháng trước là chuyện ngược lại, biểu tình thuộc phe của ông Abhisit đẩy sập rào của Văn phòng Chính phủ khiến Thủ tướng tiền nhiệm phải leo tường thoát thân (“Thằng tụt giày là thằng Thủ tướng!”), chiếm đóng khu công sở chính quyền khiến nội các phải ra ngọai ô dùng phi trường cũ Don Muang để họp. Thái độ ôn hòa nếu không nói là vui vẻ hòa nhã của lực luợng an ninh lúc đó đã khiến một nhà báo Việt Nam ngạc nhiên. Giờ, phe đối lập nắm quyền thì công an lại vẫn nhẹ nhàng như trước! Ở đây, tôi xin không đi vào chi tiết về tương quan lực luợng giữa các Phe Vàng và Phe Đỏ tại Thái, giữa Quân đội (thân Vàng) và Công an (thiện Đỏ), giữa thượng lưu quí tộc, tư sản trí thức thành thị và tiểu nông, giữa nụ cười và roi điện v.v. mà chỉ xin nhận xét là mặc dù đang bị giặc (đàn bà) đuổi, gặp đèn đỏ lưu thông là xe ông Abhisit vẫn phải ngừng.
Trước khi đòi hỏi đa nguyên đa đảng gì đó, nếu công xa ông Dũng (“Thằng chải đầu tém là thằng Thủ tướng!”) tôn trọng luật lưu thông thì đã là một tiến bộ lớn cho Việt Nam.
An toàn là bạn và tai nạn là thù!
Tham khảo thêm video biểu tình “Đỏ” tại Pattaya :
Vào giây 0:11, dù không có nhà văn Nguyễn Quốc Trụ, đoàn biểu tình vẫn hô to “không thích talawas” rất là rõ.
0:17, đoàn biểu tình bọc hậu thành công vui vẻ chốt công an.
0:39, tái phối trí vội vàng lại tuyến, lực luợng an ninh bị đẩy sang một bên và bất lực chỉ phân bua rất lịch sự và lấy lệ.
Bình luận
3 Comments (bài “TT Nguyễn Tấn Dũng bị biểu tình tấn công trên xe ở Đồ Sơn”)
he, bài này làm tại hạ nhớ cái bài về xe tăng VNCH tiến vào Hà Nội khiến cụ lục tám Đức Bốn phải đạp xích lô qua cầu Chương Dương của bác Đỗ trước đây. Cái vụ bày tỏ chính kiến và xe thủ tướng đi ở VN thì khỏi đèn đỏ xanh vàng tím, thằng nào lạng quạng trờ ra cảnh sát giao thông vung dùi cui nó đập tét đầu, không có bảo hiểm y tế thì thiệt kẹt đạn M4A1…!
Vì bị vướng mấy cái „làn“ nên tôi, fan của Đỗ Kh. đã bỏ sót bài này.
Vụ lộn xộn ở Thái hiện đang là gây khó xử cho cả hai bên: phe muốn cải cách tiệm tiến trong chính quyền Việt Nam và những phe đòi cải cách cấp tiến. Các diễn đàn đòi đa nguyên đang rất bí, không thể hoặc khó bình luận về các sự kiện Bankok. Ngư ông huởng lợi là mặt trận thứ ba: Phe giáo điều suốt ngày đưa tin hù dọa về một cuộc nội chiến mang tên Xiêm-La. Tôi không nhớ tờ báo nào đó còn đưa tin nguời nuớc ngoài di tản khỏi Thái với bức ảnh máy bay trực thăng giống như cảnh apocalypse.
Cho dù có lộn xộn đến mức phải hủy hội nghị ngoại truởng Asean, hoặc thậm chí chính phủ mới lại phải từ chức thì nước Thái Lan vẫn còn là cái mục tiêu mà VN phải còn rất lâu nữa mới bò tới. Ta thua họ không chỉ ở trình độ kinh tế hay ở nền dân chủ, mà ngay ở chỗ ai cũng dừng xe khi có đèn đỏ!
Mấy câu viết về thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể làm một số bạn đọc khó chịu, vì ở Việt Nam không có kiểu nói giỡn đó. Nhưng nếu Cá tháng tư đã cho Thủ Tướng Đức, bà Merkel chửa trâu thì Cá Đỗ Kho kể ra cũng chưa mặn lắm 🙂
Lẽ ra talawas phải là kẻ dị ứng truớc tiên, vì phong trào chống talawas bên đó đuợc phanh phui trên chính diễn đàn của mình, có cả âm thanh minh họa !
Rất buồn là talawas blog lại cho đăng những bài như thế này, một bài hoàn toàn mang nặng thành kiến cá nhân và không có ý nghĩa gì cho việc tranh luận học thuật, lại còn “giật tít” để câu khách.