Trần Mỹ-Thuận – Người Mỹ gốc Việt chống chụp mũ
08/04/2009 | 4:52 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Trần Mỹ-Thuận – Người Mỹ gốc Việt chống chụp mũ
Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: Little Saigon > Người Việt tại Mỹ
Phạm Văn lược dịch
Ở Little Saigon bị gọi là cảm tình viên cộng sản là đủ để tiêu tan danh tiếng.
Trong khu vực chống cộng kiên cường này của người gốc Việt ở giữa Quận Cam, nơi lá cờ của miền Nam Việt Nam ngày xưa vẫn tiếp tục tung bay, chủ nhân các doanh nghiệp, chính trị gia và thậm chí cả đến các ca sĩ cũng biết rằng nhãn hiệu cộng sản có thể nổ ra những cuộc biểu tình trên đường phố và các bài báo nguy hại trên phương tiện truyền thông tiếng Việt. Trong quá khứ, những người bị nhắm đến thường cam chịu bị tấn công, vì biết rằng phản biện lại các lời cáo buộc là vô ích.
Nhưng ngày nay một số người Mỹ gốc Việt, kể cả một cựu giám sát viên học khu và chủ nhân của tờ báo tiếng Việt lâu đời nhất ở Mỹ, đang phản công lại bằng cách đưa những người vu cáo họ ra toà, kiện về tội phỉ báng và quấy nhiễu.
Họ nhờ đến pháp đình để ngăn chặn việc phỉ báng, họ nói họ hy vọng thái độ xông xáo của họ sẽ giúp làm dịu bớt việc chụp mũ cộng sản tại những khu như Little Saigon, nơi việc chụp mũ gần như trở thành trò giải trí.
Nguyễn-Lâm Kim Oanh cho rằng nhãn hiệu cộng sản là lý do trực tiếp đã làm bà mất chức giám sát viên học khu đầu tiên của người Mỹ gốc Việt trên toàn nước Mỹ. Năm 2006, Khu học chánh Westminster bổ nhiệm bà lãnh đạo học khu, nơi có một phần ba số học sinh là người Mỹ gốc Á, một tuần sau đó giấy bổ nhiệm bị hủy bỏ không lời giải thích.
Sau đó một số thành viên trong ủy ban [điều hành học khu] nói họ không nghĩ Nguyễn-Lâm đạt đủ tiêu chuẩn. Nhưng theo hồ sơ toà án, một thành viên của ủy ban đã thừa nhận rằng Cao Sinh Cường, một người hoạt động tích cực trong cộng đồng địa phương, đã gọi điện thoại cho các thành viên của ủy ban sau khi có giấy bổ nhiệm và nói với họ rằng Nguyễn-Lâm là cộng sản.
Nguyễn-Lâm cho rằng những lời của Cao Sinh Cường đã ảnh hưởng đến việc một số thành viên trong ủy ban đổi ý, hiện nay bà đang kiện Cao Sinh Cường về tội bôi nhọ.
Nguyễn-Lâm chạy trốn chính quyền cộng sản cùng với gia đình hồi năm 1975, và cha bà là một đại tá của chính quyền miền Nam Việt Nam, bà nói như vậy lẽ ra đủ hiển nhiên bà không là một người cộng sản.
Nguyễn-Lâm nói: “Lời vu cáo của ông Cao đã phủ nhận tất cả những gì cha tôi đã ủng hộ và làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình tôi. Quyết định đưa ra pháp luật là một cách để ngăn ngừa những sự việc như vậy đừng xảy ra nữa.”
Cao Sinh Cường phủ nhận đã gọi Nguyễn-Lâm là cộng sản. Trong một phát biểu trước toà, Cao nhận đã đưa ý kiến của ông với các thành viên trong ủy ban học khu, nhưng ông nói ông không vu khống Nguyễn-Lâm vì ông chưa bao giờ gặp bà và chỉ biết bà qua các bài báo trên phương tiện truyền thông. Luật sư của Cao, Mark Bucher, nói lời phát biểu của Cao không ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm Nguyễn-Lâm.
Trong một vụ khác, các chủ báo tờ Người Việt, tờ báo lớn nhất ở Little Saigon, đưa đơn kiện ba người biểu tình phản đối bên ngoài văn phòng toà báo hơn một năm nay vì họ đã đăng một bức hình bị cho là thiên cộng. Đơn kiện viện lẽ rằng những người biểu tình đã quấy nhiễu và đe doạ nhân viên toà báo cũng như các khách hàng. Các bị cáo phủ nhận lời cáo buộc và nói họ đang thực hành quyền tự do ngôn luận. Vụ kiện sẽ được xử trong tháng tới.
Đối với những ai không quen thuộc với chính trị trong các khu người gốc Việt như Little Saigon, mức độ phỉ báng và ngờ vực có vẻ giống như phim thời sự hồi thời McCarthy [tố cộng trong thập niên 1950].
Khi chủ một cửa hiệu cho thuê phim trưng bày các biểu tượng cộng sản hồi năm 1999, hàng ngàn người đã biểu tình phản đối suốt 53 ngày liên tiếp. Tony Lâm, nghị viên dân cử đầu tiên của người Mỹ gốc Việt, thấy quán ăn ở Westminster của ông bị biểu tình suốt hai tháng, những người phản đối ông cảm thấy ông đã không tỏ sự ủng hộ thích đáng với các cuộc biểu tình chống cộng quy mô. Trong cuộc tranh cử giám sát viên quận hạt hồi năm ngoái, cả hai giám sát viên Janet Nguyễn và dân biểu Trần Thái Văn (Cộng hoà, Garden Grove) đã gọi nhau là thiên cộng, mặc dù việc ấy hình như làm họ mất một số phiếu trong ngày bầu cử.
Linda Võ, trưởng ban nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại UC Irvine, nói: “Đối với công chúng Mỹ, chiến tranh chấm dứt năm 1975, nhưng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Không may là trong cộng đồng của chúng ta, bất cứ ai cũng có thể bị tố cáo là cộng sản.”
Bà Võ nói sau nhiều năm càng ngày càng nhiều người bị gọi là cộng sản, kể cả các doanh nhân và ca sĩ đã đi về Việt Nam, cũng như các tổ chức phi lợi nhuận gây quỹ cho các trường học ở đất nước trong vùng Đông Nam Á.
Bà Võ nói: “Có phỉ báng và có phản phỉ báng. Người ta nhận thấy là có người cần phải lên tiếng.”
Joseph Phạm Tuấn ở St. Paul, tiểu bang Minnesota, đã học một bài học đắt giá.
Phạm Tuấn là một lãnh tụ cộng đồng người Việt ở St. Paul, ông bị gièm pha sau khi hạ lá cờ miền Nam Việt Nam trong cuộc viếng thăm năm 2004 của một vị giám mục từ Việt Nam sang không muốn bị chụp hình với các biểu tượng chính trị. Không lâu sau, một số người dán nhãn hiệu cộng sản cho Phạm Tuấn và biểu tình phản đối bên ngoài chợ của ông, xua đuổi khách hàng đi và cuối cùng ông phải đóng cửa chợ.
Là một cựu quân nhân miền Nam Việt Nam đã chịu hai năm tù trong tay cộng sản, Phạm Tuấn nói ông bị xúc phạm vì các lời cáo buộc. Ông đưa đơn kiện bảy người phản đối về tội bôi nhọ. Vụ kiện lên tới Tối cao Pháp viện của tiểu bang Minnesota, và ông Phạm Tuấn được bồi thường thiệt hại 353.000 đô la.
Phạm Tuấn, 73 tuổi, nói: “Tôi cảm thấy không có cách nào khác để ngăn họ hơn là cách đưa ra toà.”
Phạm Tuấn nói vụ kiện có vẻ đã tạo được sự thay đổi trong khu vực nhỏ của người gốc Việt ở St. Paul. Từ ấy đến nay, ông không thấy có biểu tình hay nghe phỉ báng nữa.
Ở Little Saigon, khu vực lớn nhất của người gốc Việt tại Mỹ, một số người thận trọng vì hành động chụp mũ, nôm na là đội cái mũ cộng sản lên đầu người khác.
Timothy Ngô Chí Thiềng, phó chủ tịch Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Nam California, nói ông buồn cho những người bị dán nhãn cộng sản một cách bất công, nhưng ông không chắc các vụ kiện sẽ ngăn được việc này hay không. Ông Ngô Chí Thiềng nói có những người tự xem họ là người bảo vệ chống lại cộng sản, ông tin rằng cộng sản đang xâm nhập vào cộng đồng người gốc Việt.
Ông Thiềng nói: “Nỗi đau khổ của người Việt Nam sau chiến tranh quá khủng khiếp. Ai cũng ghét cộng sản.”
Nguồn: Trần Mỹ-Thuận, Vietnamese Americans take action against redbaiting, Los Angeles Times, ngày 06/4/2009.
Bình luận
Không có bình luận (bài “Trần Mỹ-Thuận – Người Mỹ gốc Việt chống chụp mũ”)