Biểu tình tại Bắc Giang
26/07/2010 | 5:24 chiều | 6 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Theo BBC Việt ngữ, “hàng nghìn người dân Bắc Giang kéo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm Chủ nhật để đòi làm rõ vụ nghi là cảnh sát giao thông đánh chết một thanh niên”.
Báo Nông nghiệp Việt Nam (bản tin đã bị gỡ xuống, bản lưu còn trên Xa lộ Tin tức) ngày 25/7 cho biết: “Chiều 25/7, hàng trăm người dân xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang) đã đưa thi thể anh Nguyễn Văn Khương, SN 1989, làm nghề lái xe, trú quán tại xóm Cầu, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên) lên cổng trụ sở UBND tỉnh với yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của người thanh niên này.”
Những hình ảnh trên YouTube về vụ biến động này cho thấy con số người tham gia có thể lên tới hàng vạn:
Bình luận
6 Comments (bài “Biểu tình tại Bắc Giang”)
Một bằng chứng khác cho thấy có 2 hạng công dân tại VN. Ở Mỹ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống xịt hơi cay vào mặt thì Nhà Nước ta thông qua lãnh sự quán, gửi thông điệp cho thành phố Anaheim để bảo vệ người công dân của nước CHXHCNVN Độc Lập-Tự Do- Hạnh Phúc này và tuyên bố hành động của Lý Tống là khủng bố, kém văn hóa, sẽ tìm luật sư giỏi ở Mỹ để kiện ra tòa. Nhưng ngay tại đất nước có hơn 4000 năm văn hóa này, người dân nghèo đã bị Công An, người đại diện pháp luật cho đất nước đánh người phạm luật giao thông, không đội nón bảo hiểm đến chết. Không lẽ cái xịt hơi cay vào mặt ĐVH lại có tầm quan trọng hơn cái chết của người dân trong nước?
[…] việc mới đây nhất gây chấn động dư luận là về một cái chết của một thanh niên trẻ tuổi tại Bắc Giang. Trước đó báo chí cũng đề cập tới những cái chết bí ẩn của nghi phạm […]
Vài điều đáng chú ý: lần đầu tiên ở VN có một biểu tình “tự phát” đông như vậy, và đã xảy ra xung đột giữa công an với những người biểu tình phản đối. Công an mới đây cũng đã “làm chết” một giáo dân tại Đà Nẵng đang trong giai đoạn thẩm vấn, hay đang “làm việc”(với CA). Người chụp và gửi đi khắp nơi video clip trong vụ này thật đáng khen phục. Trên TV tiếng Việt ngoài này hôm qua cũng thấy chiếu các video clip đó. Tóm lại, người Việt khắp nơi đều biết và xúc động vì vụ này.
Nhà cầm quyền này càng ngày càng bất nhân, khốn nạn và đốn mạt. Đối với kẻ thù truyền thống thì sợ sệt, đối với nhân dân thì tàn ác, dã man. Trong lịch sử Việt Nam chưa hề có thể chế nào mà khốn nạn và đốn mạt như thế này. Quá sức đau lòng và cay đắng!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
KHỐN NẠN!
Xin Xem Thêm
http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/07/25/b%e1%ba%a1o-d%e1%bb%99ng-%e1%bb%9f-b%e1%ba%afc-giang-sau-khi-cong-an-danh-ch%e1%ba%bft-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di-khong-mang-mu-b%e1%ba%a3o-hi%e1%bb%83m/