85 năm kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
23/06/2010 | 6:08 sáng | 2 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng Sáu năm nay vừa kỷ niệm 85 năm. Báo chí tại Việt Nam đăng nhiều bài về nghề báo: trong khi VietNamNet “Ngẫm về sự ngay thẳng và lòng tự trọng của nhà báo“; VnExpress dẫn lời Bộ trưởng TTTT Lê Doãn Hợp: “Báo chí thể hiện bản lĩnh trong phản biện xã hội“, Ngôi Sao quảng cáo giá ưu đãi của nhà hàng Long Đình và Asahi cho các nhà báo… thì blogger Dr. Nikonian thông cảm với những “nhà báo trung thực, chân chính,… nếu như họ đã không nói hết những điều muốn nói…” và nhà báo Đoan Trang hình dung “một ngày nào đó khi ‘trăm hoa đua nở’ thì các nhà báo Việt Nam sẽ viết gì.
Bình luận
2 Comments (bài “85 năm kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”)
Đọc được bài này trên Bauxite VN. Trên cả tuyệt vời! Đọc xong cười đau cả bụng. Nhưng nền báo chí “Cách Mạng” đúng là xứng đáng, từ những trích dẫn của Marx và Bác trở đi
http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/tu-mot-quyet-inh-sang-suot-cua-quoc-hoi.html#more
Jon Elster so sánh ouroboros với một người kiểm tra tính trung thực của tin trên báo bằng cách mua thêm 1 bản nữa. Có lẽ Jon Elster sẽ phải kinh hoàng khi gần 600 tờ báo trong chế độ toàn trị cùng đưa/không đưa một bản tin.
Năm ngoái năm kia tôi có tham dự một buổi thảo luận bỏ túi về báo chí trong các chế độ toàn trị, trước đó báo VN đang can đảm “đồng thanh” yên lặng về những cuộc biểu tình của dân chúng. Tất nhiên tôi đưa sự kiện “yên lặng” ra làm 1 case study. Kết luận của mình là tin tức đăng trên báo không đáng giá bằng những gì không (được) đăng.
Stockholm Syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_syndrome