talawas blog

Chuyên mục:

Bóng đá dễ hiểu hơn văn học

21/06/2010 | 5:58 sáng | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Một trong 22 lí do mà tác giả Lê Hoàng đưa ra để giải thích vì sao đàn ông thích bóng đá là “bóng đá luôn dễ hiểu hơn so với điện ảnh, ca  nhạc hoặc… cải lương. Đặc biệt dễ hiểu hơn so với văn học.”

Và đàn ông Việt Nam lại đặc biệt mê bóng đá. Nhưng vì sao bóng đá Việt Nam chưa bao giờ dám mơ đến tấm vé vào giải vô địch thế giới? Tác giả Phạm Tấn hình dung ra “một dự án, một lộ trình, một chiến lược” cho một tương lai có thể 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa cho bóng đá Việt Nam, trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có những mối bận tâm rất khác ngoài trái banh.

Trước năm 1975, đội tuyển quốc gia của Việt Nam Cộng hòa (miền Nam Việt Nam) được coi là một trong những đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Gần đây nhất, năm 2008, Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á (Cúp AFF).

Hiện Việt Nam xếp thứ 117/202 trong bảng xếp hạng toàn thế giới của FIFA. Các nước châu Á tham dự Giải Vô địch Thế giới năm nay tại Nam Phi: Bắc Triều Tiên xếp thứ 105. New Zealand: 78, Hàn quốc: 47, Nhật: 45 và Úc: 20.

Bình luận

2 Comments (bài “Bóng đá dễ hiểu hơn văn học”)

  1. vantruong viết:

    Đầu đề là “Bóng đá dễ hiểu hơn văn học”.
    Tôi cảm tưởng thấy có một sự lạm dụng quá đáng chữ nghĩa ở đây, không rõ ở đây định nghĩa thế nào là “hiểu”. Thử hỏi mấy ai cho rằng mình “hiểu” bóng đá, thí dụ ở bên Pháp (bên Anh, bên Ý, bên Đức, bên Tây Ban Nha… chắc cũng vậy) muốn “hiểu” chuyên môn này cứ đi ra ngoài Bistrot ở góc đường hay quán Café PMU (Pari Mutuel Urbain = chỗ có cá ngựa… cá đủ thứ…) trong xóm là có thể trở thành “chuyên gia, chuyên trị, expert en la matière” ngay.
    Hình như đầu đề đưa ra là từ phía người xem bóng đá mà ở đây có nhận xét là phía đàn ông đam mê chuyện này nhiều hơn đám phụ nữ, chuyện cũng không lạ với một số chuyên gia trong ngành nghề “socio-ethno-culturo-psycho de comptoir” ở Pháp (bài viết ngắn trên báo Pháp):
    http://www.leparisien.fr/laparisienne/travail/pourquoi-les-hommes-sont-ils-accros-au-foot-16-06-2010-966701.php
    Chạy đá bóng thì bắt buộc phải dùng bộ não đấy, nhưng não không thôi thì không đủ, người ngồi xem thì cũng vẫn dùng nó nhưng nói rằng “dễ hiểu” vì có sài nhiều não hơn thì tôi xin… chịu thua trước.
    Bóng đá là một thuốc phiện gây ghiền cho những ai đã mê xem nó xin được trích và dịch tạm ý một câu trong bài báo Pháp ở trên:
    (Tous justifient cette inclination par le fait qu’une rencontre leur procure une montée d’adrénaline incomparable et une excitation intense pendant 90 minutes.)
    Tất cả những điều này để nói rằng tại sao họ ưa thích xem đá bóng vì nó làm tăng phần adrénaline gây hứng (phấn khích) vô cùng trong vòng 90 phút.
    Bởi vậy, đâu có cái “làm tình” nào mà “đã” như vậy hỡi mấy anh “latin lover” chỉ lớn cái mồm.
    Cái video clip “cổ động sự kiện …” chỉ cho thấy “tâm lý bầy đoàn” tuôn trào ra cái ngõ “xú-báp” phải nói là tầm thường, để ngu xuẩn quên đi không thấy từ những chuyện “quá trời” của những tay đại gia chẳng hạn như một ông chủ Hoàng Anh Gia Lai chặt cây bán rừng, đến những thằng bán nước trong BCT đảng CSVN.

  2. Tôn Văn viết:

    Chủ nghĩa „bành trướng Đại Á“?:

    Các nước châu Á tham dự Giải Vô địch Thế giới năm nay tại Nam Phi: Bắc Triều Tiên xếp thứ 105. New Zealand: 78, Hàn quốc: 47, Nhật: 45 và Úc: 20.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>