Chiếu rượu G20
03/04/2009 | 9:20 chiều | 1 bình luận

Chiếu rượu G20
Cuối cùng thì G20 cũng ra một con số 1.000 tỉ đô-la!
Múa võ đi quyền mãi rồi thì cũng phải ra đòn. Và người xem sẽ coi đó là đòn trá hay đòn thật, đòn nặng hay đòn nhẹ. Đòn đơn hay đòn kép.
Thôi thì cỗ xe hỏng, sa lầy, nay xúm lại, mỗi người một chân, một tay. Chỗ nào hỏng thì thay, thì vá, có vậy thôi, (hay là không phải vậy?)
Xem ra, trên tầng cao thượng đỉnh thiên tào, mâm cỗ 20 người đã dọn xong, đã chén xong, các cuộc trình diễn công khai, hay thông điệp ngụ ý đã được đưa ra.

Chiếu rượu G8 lần trước, ai còn, ai mất?
Thực ra, trong mâm này và mâm cỗ Liên hiệp quốc vẫn có một điểm làm cho chúng không khác nhau là mấy, và đó chính là ngay trong mâm 20, vẫn có 8 đôi đũa, 8 cái bát.
Mỡ lợn và tư bản đáng giận
Nhưng xem ra trong chiếu rượu lần này, chú em béo hú, mồm đầy mỡ lợn, cổ đeo cà vạt đỏ, quen thói lấy thịt đè người với láng giềng ở khu vực gần biển Đông Hải đảo, có dịp đứng lên hát tuồng Tầu thật to.
Gã này mấy chục năm qua lèn trong, vét ngoài, có một cọc tiền lớn trong hầu bao (dù dân ở quê nhà khối người còn đói), đang dạy cho bọn tư bản mất dậy một bài học về chuyện thằng nào cuối canh bạc vơ được nhiều nhất, hay còn lại nhiều đồng hào cắc nhất, thì được khệnh khạng, được nói lớn.

Hồ Cẩm Đào: Sao cái chiếu rượu G20 này, chúng nó cũng im lặng nghe mình nói cả tiếng đồng hồ như ở bên quê nhà thế nhỉ!
Mà cũng đáng giận và đáng bị nguyền rủa quá đi chứ, bọn chủ béo tư bản lâu nay quen sống lắm tiền, nhiều bạc, khinh mọi người như cái tôm, con tép, lại đôi lúc giả đạo đức. Nay, chúng lao đao, khốn đốn một cách hiếm thấy, thật là một cơ hội lớn cho sự thay đổi cho những người nghèo… được tiếp tục nghèo trong một ‘chu kỳ mới’!
Hy vọng rằng bọn này sau đó sẽ phải làm ăn đỡ tệ hại hơn (cứ xem tiền thưởng bonus và tài sản của chúng thì biết!).
Thế nhưng xin quý vị đừng hy vọng quá nhiều để lại thất vọng lớn nhé. Chưa có và có thể là khó có xã hội nào hoàn thiện đâu. Nếu không tin, xin nghe lại bài Imagine của John Lennon vốn xanh cỏ gần 30 năm qua.
Nước hoa, xúc xích và sĩ diện hão

Cán bộ chủ chốt chiếu rượu cũ...
Một vài đồng chí cán bộ chủ chốt chiếu rượu cũ từ lần trước nói tiếng Pháp và tiếng Đức, người thì bốc mùi nước hoa Moulin Rouge, kẻ khăn mũ ám mùi xúc xích Würste, vẫn quen thói đỏng đảnh, nguýt cam lườm quýt, mỉa mai tỉa tót lẫn nhau, trong khi ai cũng biết túi các vị cũng còn có mấy đồng cắc đâu.
Còn chú lính chì dũng cảm Obama mới từ bên kia đại dương sang thì sao? Chú này có vẻ chuẩn mực, nghiêm túc. Nhưng khổ nỗi, từ lúc trèo lên sân khấu thay anh bạn tiền nhiệm lần trước, anh này chưa làm gì được nhiều ngoài việc toàn phải đi đổ vỏ cho anh kia.
Tức là làm lính cứu hoả, chữa lửa suốt, cho ông bạn tiền nhiệm khét mùi dầu hoả và khói súng mới.

Bush: Anh Brown đây sẽ tiếp tục sự nghiệp của tôi!
Chủ nhà cũng có màn chào hỏi ‘Hello, how are you’ khá hay ho. Trước khi về hưu, anh có được mấy dịp nhảy tango như thế, thì còn gì bằng.
Mà xem ra đội bóng Công đảng của ông chủ nhà ăn cũng đủ rồi, uống cũng đủ rồi, đúng không. Vài năm nữa ông chào biến và lại đi làm cố vấn thương mại cho các tập đoàn quốc tế còn giấu tên thôi.
Nhìn từ hình chữ ‘S’
Còn từ mảnh đất hình chứ ét xì xa xăm, quý vị có thể có nhiều cách nhìn câu chuyện. Nghiêm trang có, bình thản có, bàng quan có, hài hước có… tuỳ quý vị.
Nhưng tôi chỉ xin lưu ý quý vị một điều, chính trị thời nay là biểu diễn. Chính trị quốc tế cũng là biểu diễn thôi. Các sân khấu phải có diễn viên, có đạo diễn và có kịch bản. Tuy nhiên, bối cảnh của vở kịch có vẻ hơi rối ren và thực sự làm nhiều người, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam méo mặt, khiếp hãi.

Hồ Cẩm Đào: Mời các bác cứ tiến vô vay tiền, tự nhiên như ở nhà.
Tôi hy vọng và cũng nghe ngóng đâu đó, chắc khoảng vài ba năm thì mọi sự sẽ khả dĩ hơn. Chỉ nhắc anh Việt Nam ta là vài năm tới, liệu liệu xem có gì để bán ra cho thế giới không, ngoài chuyện dầu mỏ và vài ba thứ hàng hoá rẻ tiền như hiện nay.

Vay tiền Trung Quốc á? Yes, we CAN!
Cuối cùng, xin kính chào mọi người và hy vọng quý vị không quên theo dõi hồi tiếp theo của bát đĩa G8, à quên, G20 với việc Mr. Sarko đi chợ NATO hai ngày 3 và 4 tháng Con Cá này nhé.
Địa điểm hội chợ lần này là ở Strassbourg, gần nhà chị Merkel đấy và vui lắm vì có tới cả chục nghìn cảnh sát Pháp và Đức, dọc theo hai bên hông chợ, đùa vui với khán giả tả, trung tả và cực tả Pháp rất yêu mến NATO và toàn cầu hoá.
Toulouse, 3/4/2009
(Lời bình ảnh là của tác giả.)
© 2009 Ngô Quốc Phương
© 2009 talawas blog
Bình luận
1 bình luận (bài “Chiếu rượu G20”)
Phải nói giọng tác giả vừa châm biếm nhẹ nhàng vừa thâm tận chân răng, chúc ngày cuối tuần vui vẻ cả làng!