Chu Hảo: Thử tìm hiểu tầng lớp trí thức Việt Nam
17/06/2010 | 8:53 sáng | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
“Thế nào là người trí thức?” là một đề tài được tranh luận khá sôi nổi trên nhiều trang mạng tiếng Việt và gần đây cũng tại trang mạng talawas (bài 1, bài 2).
Trong bài viết được giới thiệu trên blog Nguyễn Xuân Diện, GS Chu Hảo cho rằng ngay từ khi từ “tầng lớp trí thức” xuất hiện lần đầu tiên ở Nga vào nửa đầu thế kỷ 19, và sau đó là từ “người trí thức” xuất hiện ở Pháp sau công xã Paris (1871), đã mang một ý nghĩa khá rõ ràng: đó là những người không chỉ có học vấn hay trình độ chuyên môn cao, mà hơn hết phải là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị – xã hội nóng bỏng của thời cuộc.
GS Chu Hảo bàn về một số khía cạnh về con người và tầng lớp trí thức tại Việt Nam, về phẩm tính “trí thức” Việt và đưa ra một số quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Mời độc giả cùng tham khảo!
Bình luận
1 bình luận (bài “Chu Hảo: Thử tìm hiểu tầng lớp trí thức Việt Nam”)
Ông Chu Hảo nói về định nghĩa người trí thức:” đó là những người không chỉ có học vấn hay trình độ chuyên môn cao, mà hơn hết phải là những người quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị – xã hội nóng bỏng của thời cuộc ?”.
Trước hết, cũng nên nhận thấy bài viết về người trí thức trên talawas đã vang đi, và nhận được tiếng vọng lại về vấn đề gây thao thức cho một số người. Riêng tôi đồng ý định nghĩa trên vì vừa đơn giản vừa đủ nghĩa. Nhưng dù đơn giản thế nào cũng đòi hỏỉ người trí thức phải có trình độ cao ở một ngành chuyên môn thuộc khoa học, kỹ thuật, học thuật hay nghệ thuật, đồng thời phải có hiều biết rộng và càng sâu càng tốt về các vấn đề liên quan đến con người, xã hội, hay cuộc sống nói chung. Như nếu khi cần có quan điểm hay hành động về chính trị chẳng hạn (chuyện khó tránh khỏi), không thuộc phạm vi chuyên môn, người trí thức phải có nhận thức vấn đề thích đáng và ở mức cao hơn phổ thông, bình thường. Người trí thức theo cách nhìn của văn hóa Á Đông còn cần phải có dũng khí, đạo đức. Và như vậy không phải dễ được gọi là người trí thức. Nhưng do đó trí thức mới là điểm hội tụ của lòng kính trọng và kỳ vọng từ nhiều người nhìn họ, không được may mắn để bằng họ. Họ có ích cho nhân quần, nhưng quả hiếm hoi, và như một giống cây quý cần có điều kiện thích hợp để phát triển, tươi tốt.