talawas blog

Chuyên mục:

Dùng công an và côn đồ để… giải phóng mặt bằng

27/05/2010 | 7:22 sáng | 1 bình luận

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Công an

Vào ngày 25/05/2010, trong một vụ việc liên quan tới việc giải quyết đền bù đất đai đã diễn ra vụ xô xát giữa người dân và công an tỉnh Thanh Hóa tại mặt bằng khu lọc hoá dầu Nghi Sơn. Qua lời thuật lại của nhân chứng, báo RFI cho biết có ba người bị trúng đạn của công an qua vụ xô xát này khiến một người chết và hai người bị thương.

Báo chí trong nước có đưa tin về sự việc này, song nay dường như đã phải thi hành chỉ đạo của cấp trên rút lại bài báo (Dân Trí, VietNamNet, Bee.net.vn…).

Côn đồ

Theo báo Thanh Niên, chiều ngày 18/05/2010 tại An Dương, Hải Phòng, Phó ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Nguyễn Thành Long của Ban quản lý Khu công nghiệp Tràng Duệ đã chỉ đạo hơn 40 đối tượng côn đồ tay xẻng, tay gậy… xông vào đánh đập những người nông dân chỉ vì họ không chịu nhận tiền, giao đất cho doanh nghiệp do việc chi trả tiền đền bù không thỏa đáng. Sự việc này đã khiến hơn 20 người dân bị thương.

Một vài sự việc liên quan khác

Thu hồi đất nông nghiệp với việc đền bù không thỏa đáng đã gây ra nhiều phẫn nộ nơi người dân trong thời gian qua. Gần đây người dân Hà Đông cũng đã xuống đường phản đối chính quyền về việc thu hồi đất.

Mới đây báo BBC đưa tin về việc Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ba nhân vật đấu tranh hiện đang bị cầm tù, những người được cho rằng đã tích cực ủng hộ phong trào khiếu kiện của dân oan, hỗ trợ công nhân nghèo và nông dân mất đất, đòi chính quyền phải xem xét lại việc đền bù cho họ.

Bình luận

1 bình luận (bài “Dùng công an và côn đồ để… giải phóng mặt bằng”)

  1. Hoà Nguyễn viết:

    Một trang mạng trong nước (vnmedia)còn đăng tin xô xát làm chết người ở Nghi Sơn, Thanh Hóa :

    Ba người bị bắn tại khu kinh tế Nghi Sơn
    (Trích)

    “Sau tiếng nổ đầu tiên, anh Lê Hữu Nam (43 tuổi) gục ngã ngay tại chỗ, máu chảy thành vũng. Phát súng thứ hai, đạn xuyên qua bàn tay phải chị Lê Thị Thanh (37 tuổi, ở thôn Trung Sơn), rồi trúng vào bụng dưới sườn trái cháu Lê Xuân Dũng (12 tuổi)”.

    http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=192980&Catid=22

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>