talawas blog

Chuyên mục:

Trang mạng xã hội Go.vn

21/05/2010 | 9:50 sáng | 3 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

VOA đưa tin “một phiên bản thử nghiệm của trang go.vn (www.goonline.vn) đã chào đời hôm thứ tư” và

“Trong một lời bình đăng trên mạng xã hội mới này, Bộ trưởng Thông tin và Viễn thông Việt Nam, ông Lê Doãn Hợp, phủ nhận nguồn tin cho rằng ông ra lệnh thực hiện trang mạng tiếng Việt này để loại bỏ các trang mạng khác như Google hay Yahoo. Ông nói thêm rằng ‘chúng tôi sẵn sàng cạnh tranh một cách lành mạnh, và mọi người sẽ tới những nơi có văn hóa, giá trị và hữu ích’.”

Được Bộ trưởng Lê Doãn Hợp bảo trợ, chắc Go.vn sẽ không phải chịu số phận bị tường lửa như Facebook hay sợ bị tin tặc tấn công.

Theo RFA, “Điều tra toàn cảnh Internet Việt Nam năm 2010 vừa được Yahoo và Công ty khảo sát thông tin Kantar Media công bố hôm 20/5” cho biết hiện nay, “97% người Việt Nam lên mạng để đọc tin tức”.

Bình luận

3 Comments (bài “Trang mạng xã hội Go.vn”)

  1. Nguyên Khôi viết:

    @ Nguyễn Việt.

    Theo thống kê chính thức của internetworldstats, cho đến cuối 2009, VN có:

    22,779,887 Internet users as of Dec/09, 25.7% penetration, per VNNIC

    2,531,445 broadband Internet connections as of June/09, per VNNIC

    Con số 97% tổng số người dùng Internet đọc tin tức thì có lý hơn là 97% người VN lên mạng để đọc tin tức bởi vì chỉ xét thuần con số cũng đã thấy phi lý.

    Ở VN, đa số người dùng Internet là lứa tuổi từ 14 đến 30. Trong số này, phần lớn vào mạng để chat hoặc chơi trò chơi điện tử là chính.

  2. Nguyễn Việt viết:

    @Nhỏ Thanh
    ““97% người Việt Nam lên mạng để đọc tin tức”???Hy vọng là có sự nhầm lẫn ở đâu đó.”

    Không nhầm lẫn đâu: Tin tức về án mạng, về sex, về tai nạn giao thông, về đào kép như Britney Spear, Scalett Johansson, về đời tư của các ca sỹ Nam Triều Tiên, về giá nhà đất, về cổ phiếu, về giải premier league v.v. Đọc xong còn được bình luận là đằng khác.

  3. Nhỏ Thanh viết:

    “97% người Việt Nam lên mạng để đọc tin tức”???

    Hy vọng là có sự nhầm lẫn ở đâu đó.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>