Nguyễn Viện – Kim Phúc hôm nay
20/05/2010 | 10:29 chiều | 1 bình luận
Category: Nhìn lại cuộc chiến 1954-1975
Thẻ: Kim Phúc > Nick Ut
Quả thật tôi quá bất ngờ
Vì cô Kim Phúc ngày 8.6.1972
Đã trở thành một biểu tượng của chiến tranh và sự tàn ác của nó
Một vũ khí tuyên truyền còn khủng khiếp hơn triệu lần quả bom đã đốt cháy cô
và góp phần cho sự chiến thắng của Đảng quang vinh
và vinh quang cho Nick Ut
và tôi vẫn tưởng rằng cô đang được trả công bằng một tấm thẻ Đảng và một chức vị nào đó trong chính quyền
và tôi nghĩ cô đang tận hưởng những điều đó
đang bận rộn vì những điều đó
Nhưng không
Cô đã bỏ chạy khỏi sự chiến thắng của Đảng quang vinh
và trốn khỏi sự vinh quang của Nick Ut
ngay khi cô có thể chạy trốn
thoát khỏi số phận của một công cụ
và định cư ở Canada
và nói: “Tôi nhận ra rằng bây giờ tôi có tự do và ở một đất nước tự do, tôi có thể làm chủ được hình ảnh đó”.
20.5.2010
© 2010 Nguyễn Viện
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Nguyễn Viện – Kim Phúc hôm nay”)
“Họ muốn che đậy hậu quả của cuộc chiến. Tôi nghĩ họ biết tất cả nhưng cũng muốn giấu đi tất cả mà thôi. Trong suốt cuộc chiến, tôi đã đi nhiều và đã thấy đồng bào của mình chết oan rất nhiều. Chỉ riêng vụ thảm sát Mỹ Lai thôi, đã có được biết bao tấm ảnh hết sức dã man rồi”, Nick nói về chính phủ Mỹ khi được hỏi về độ xác tín của bức ảnh.
Nick Út đã đi nhiều, nhưng chắc chưa đi đến Huế để chụp ảnh về những hầm hố chôn sống người trong vụ thảm sát Mậu Thân, để thấy đuợc sự dã man của những người anh em, chưa đi đến đại lộ kinh hoàng để chụp ảnh những trái đạn pháo kích từ phía bên kia nhắm vào những người chạy loạn vô tội, và chắc Nick Út không bao giờ được đặt chân đến các trại cải tạo để chụp ảnh về các đồng đội của Nick đã phải chịu trong các ngục tù cải tạo này. Sau hơn ba mươi năm, Nick Út đang tìm về Việt Nam để được nhận thêm những sự tâng bốc về một bức ảnh, lên án về sự tham chiến Mỹ ở Việt Nam.