Nhà văn Nguyên Ngọc: Nhiều vấn đề quanh các dự án bauxite
19/05/2010 | 6:29 sáng | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Mới đây nhà văn Nguyên Ngọc, một người nhiều năm gắn bó và am hiểu Tây Nguyên, đã tham dự chuyến thăm công trường xây dựng nhà máy alumin Tân Rai.
Trả lời phỏng vấn báo BBC, dựa vào những gì quan sát được ông cho biết về tình trạng tái định cư của người địa phương: “Bà con dân tộc không thể sống trong điều kiện như vậy được. Một thời gian nữa thì chẳng còn dân tộc, cũng chẳng còn văn hóa.”
Nhà văn Nguyên Ngọc nhận định: “Trong quá trình chúng ta đã làm nhiều cái sai lớn. Có thể nói là mình đã phá nát Tây Nguyên rồi.” Ông cho biết rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đã bị phá hết trong mấy chục năm nay, và khuyến cáo dừng hết mọi hoạt động khai phá ở Tây Nguyên và ra sức trồng rừng trở lại trong 100 năm.
Hiện tại chính phủ Việt Nam quyết định chỉ làm thí điểm hai dự án tại Tân Rai và Nhân Cơ. Theo Phó Tổng Giám đốc Than – Khoáng sản Việt Nam Dương Văn Hòa, từ nay tới 2020 sẽ không có thêm một công trình bauxite nào khác nữa ngoài hai công trình kể trên.
Bình luận
4 Comments (bài “Nhà văn Nguyên Ngọc: Nhiều vấn đề quanh các dự án bauxite”)
Nhân những báo động đáng hãi hùng về một Tây Nguyên sẽ không còn nữa, tôi xin được nhớ tới ông Ngô Đình Diệm như một nhà lãnh đạo mà lòng thương núi rừng Tây Nguyên của ông được nhiều người công nhận… nhìn thấy một đám cháy rừng, ông giận dữ hỏi chung quanh “Đứa nào đốt rừng”? Mọi người đi theo sợ hãi vì biết ông, tuy bản chất là một người lãnh đạo nặng tinh thần phong kiến và quan lại nhưng lại rất nghiêm khắc với những hành vi tàn phá núi rừng vô tội!”(Phùng Tường Vân)
Tôi cũng xin được “đốt rừng hương cũ” như bác Phùng như sau:
Tôi nhớ, trong những năm của cái gọi là “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” của phe “cộng sản”, ông Hồ có một phát biểu rất “hùng hồn” rằng: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Dĩ nhiên, ai cũng biết đây chỉ là phát ngôn mang tính tuyên truyền cổ động cái “ý chí tiến công cách mạng” của một nhân vật Chủ tịch nước VNDCCH thôi. Nhưng qua đó, tôi nghĩ, ông Hồ không có cái “lòng thương núi rừng Tây Nguyên” và tính cách “nghiêm khắc với những hành vi tàn phá núi rừng vô tội!” như của ông Diệm. Và tất nhiên, về ý nghĩa của câu phát biểu này của ông Hồ, thì tôi không muốn bàn tới, vì e rằng mình sẽ lạc đề với bài viết mất.
Đốt Lò Hương Cũ .
Nhân những báo động đáng hãi hùng về một Tây Nguyên sẽ không còn nữa, tôi xin được nhớ tới ông Ngô Đình Diệm như một nhà lãnh đạo mà lòng thương núi rừng Tây Nguyên của ông được nhiều người công nhận. Ông Đoàn Thêm, một trí thức cộng tác với Đệ Nhất Cộng Hòa trong nhiều năm nhưng về sau có những phê phán thẳng thắn công bằng chế độ ấy, có lần kể lại, trong một chuyến thăm Ban Mê Thuột lúc đoàn xe dừng nghỉ trên một ngọn đèo, nhìn thấy một đám cháy rừng, ông giận dữ hỏi chung quanh “Đứa nào đốt rừng”? Mọi người đi theo sợ hãi vì biết ông, tuy bản chất là một người lãnh đạo nặng tinh thần phong kiến và quan lại nhưng lại rất nghiêm khắc với những hành vi tàn phá núi rừng vô tội!
(Trích)
Hiện tại chính phủ Việt Nam quyết định chỉ làm thí điểm hai dự án tại Tân Rai và Nhân Cơ. Theo Phó Tổng Giám đốc Than – Khoáng sản Việt Nam Dương Văn Hòa, từ nay tới 2020 sẽ không có thêm một công trình bauxite nào khác nữa ngoài hai công trình kể trên.
“Chỉ làm thí điểm hai dự án… sẽ không có thêm một công trìn bauxite nào khác”, nói ra nghe có vẻ năn nỉ, vì…chuyện đã lỡ rồi.
– Nói như vậy có nghĩa là “chủ trương lớn của Đảng” (lời của Thủ tướng Dũng) là có vấn đề khúc mắc gì đó bên trong, và cũng theo ý này có thể kết luận cái chủ trương này là sai rồi còn gì nữa.
Đem số phận, đời sống của dân Tây Nguyên ra làm thí điểm. Không biết điều hành đất nước ra làm sao mà dùng lời lẽ nghe khơi khơi như giỡn chơi vậy nhỉ?
phá rừng là phá Tây Nguyên
tiếng cồng chiêng đánh loan truyền khắp nơi
nỗi đau biết có thấu trời
người đau thấu dạ nén hơi thở dài