Quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai quân đội Việt Nam – Trung Quốc
18/05/2010 | 4:05 sáng | 1 bình luận
Category: Thời sự / Spectrum
Việt Nam Net đưa tin, “Đoàn Tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam” và được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh đón tiếp. Đại tướng Phùng Quang Thanh “mong rằng chuyến thăm này góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội, nhân dân hai nước”.
Không rõ tướng Phùng Quang Thanh và tướng Mã Hiểu Thiên có bàn về việc cần tăng cường đoàn kết, thực hiện lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông của Trung Quốc, hay bình luận về tình hình căng thẳng ở Biển Đông do truyền thông “lạ” đưa tin,
“Lâu nay sự khoan dung và nhân nhượng một cách lịch sự của chúng ta trên vấn đề Biển Đông không đổi lại sự tôn trọng cần phải có, ngược lại một số nước đã coi nhân từ là mềm yếu điên cuồng cướp đoạt ngày càng nghiêm trọng hơn tài nguyên dầu khí và nghề cá của ta, nhiều lần tiến hành bắt giữ và giam cầm ngư dân ta đang tác nghiệp hợp pháp, thậm chí làm tổn hại về người.”
và
“Khoan dung thái quá với Việt Nam là hủy diệt chính mình. Dùng vũ lực tấn công Việt Nam cần tàn nhẫn, cần phá hủy triệt để các cơ sở quân sự của Việt Nam, tất nhiên bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự. Đối với một nước vô liêm sỉ như vậy, chúng ta không cần xem xét những gì là đạo đức và vô đạo đức, chỉ cần phù hợp với lợi ích quốc gia đó chính là cuộc chiến tranh chính nghĩa, nhân dân Trung Quốc cũng sẽ ủng hộ đến cùng.”
Bình luận
1 bình luận (bài “Quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai quân đội Việt Nam – Trung Quốc”)
Muốn hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh (Chiến Tranh và Hòa Bình)
Sau 1975, chính quyền miền Bắc không học được bài học gì về câu trên của Leon Tonstoi, không học được bài học gì về cuộc chiến Tây Nam và cuộc chiến ở biên giới phía Bắc, mà chỉ mải mê sung sướng trên những chiến thắng, và trả thù những người anh em miền Nam. Bây giờ, muốn hoà bình cũng khó có được, muốn chiến tranh thì lại càng khó hơn, khi trong tay không có một sự chuẩn bị gì cả. Làm gì bây giờ? Chỉ còn có nước mong cho Trung Quốc biến Việt Nam thành một Tây Tạng, để trở thành một nước chư hầu lấy người Việt trị người Việt theo luật Trung Cộng, hay tệ hơn nữa là dân chỉ còn biết cạp đất mà ăn, khi rừng thì hết, biển thì mất và đất thì chắc cũng hết phì nhiêu.