Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân
16/05/2010 | 4:28 chiều | 5 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Diễn đàn giới thiệu tới độc giả một bức thư đề gửi từ Hà Nội về lời phát biểu của Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ công an Trung tướng Vũ Hải Triều tại Hội nghị báo chí toàn quốc trước sự hiện diện của hàng trăm nhà báo, tổng biên tập, phó tổng biên tập… Ông Triều khoe thành tích của “bộ phận kĩ thuật ta” đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân trong mấy tháng qua.
Theo tác giả bức thư thì lời khoe khoang thành tích của ông Triều thực ra cũng là một lời thú nhận chua cay: thay đổi một loạt tổng biên tập, huýt còi cấm báo chí nhà nước ra khỏi “lề phải”, bắt một loạt nhà báo mạng tự do, dựng tường lửa để ngăn chận người trong nước truy nạp những nguồn tin “trái tai” và bây giờ người ra phải dùng đến phương pháp “cướp ngày” trên mạng. Ngoài ra tại Hội nghị, báo chí Nhà nước được nhắc nhở rằng Trung Quốc là đối tác 16 chữ vàng, báo nào đụng tới mối tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện, lâu dài, sẽ bị trừng trị khắt khe.
Bình luận
5 Comments (bài “Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân”)
[…] Internet như lời khoe khoang của ông tổng cục phó Tổng cục An ninh Bộ Công an, trung tướng Vũ Hải Triều… Không có nền tự do báo chí tư sản, nền xuất bản tự do tư sản, không thể […]
Ở đây là chỗ nói chuyện nghiêm túc, tôi đề nghị là các bác không nên khuyến khích chuyện chửi tục chứ nhẩy.
Tôi cũng đang chưa hiểu mô tê gì chuyện này, đang chờ mấy anh em trong nước tìm hiểu rồi sẽ báo cáo các bác.
bọn công an ném đá giấu tay
lúc bị lộ mặt dạn mày dày
nêu thành tích phá mạng vênh váo
tin tặc là chính chúng tao đây!
Qua “thành tích” của Tổng cục An ninh, Bộ CA, ông Vũ Hải Triều đã xác nhận cho cả thế giới biết rằng: nhà cầm quyến VN chính là tác giả đồng thời kiêm nhiệm việc “bảo kê” cho việc phá hoại các trang mạng thông tin toàn cầu.
Tổ chức WTO hãy đưa vụ việc này ra phân xử để răn đe và phạt vạ những tên “lưu manh mạng”.
Bác Tưởng Năng Tiến ơi! Nhờ bác RA TAY về vụ này giúp cho quốc dân đồng bào với, chứ nghe tin này, tôi thấy các câu chửi tục của bác “ăn theo” Tuân Nguyễn chưa “đã” chút nào, còn nhẹ đô (dose) lắm.
Xin cám ơn bác trước.