Li kì chuyện đạo văn
15/05/2010 | 8:01 sáng | 4 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Báo Lao Động đưa tin về vụ đạo văn của nhóm tác giả Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sau khi GS-TS Trần Ngọc Thơ -Trường Đại học Kinh tế TPHCM – đã chứng minh công trình “Tài chính quốc tế” của mình và cộng sự bị đánh cắp như thế nào và yêu cầu nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM phải có lời xin lỗi.
Thông tin mới đây làm sáng tỏ một bất ngờ lớn đáng kinh ngạc hơn, đó là nhóm tác giả biên soạn cuốn sách “Tài chính quốc tế” của Trường Đại học Kinh tế TP HCM đã “đạo” lại từ cuốn giáo trình International Financial Management của GS Jeff Madura thuộc Trường Đại học Florida Atlantic – Hoa Kỳ.
Một trường hợp đạo văn khác được PGS. TS Hán Nôm học Ngô Đức Thọ đưa ra trước dư luận liên quan tới cuốn sách “Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại” của GS. TS Nguyễn Đình H., thành viên đương nhiệm của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và đương chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.
Theo lời giới thiệu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm cuốn sách của GS. TS Nguyễn Đình H. biên soạn là một tác phẩm công phu, có nhiều tư liệu giá trị và nội dung phong phú, song theo ông Ngô Đức Thọ hơn 60% của cả quyển sách (350/588 tr) là bản liệt kê lý lịch trích ngang của các Tiến sĩ Nho học từ thời Lý đến thời Nguyễn được chép nguyên xi trong cuốn Các nhà khoa bảng Việt Nam do ông chủ biên và cùng biên soạn với mấy người bạn đồng nghiệp.
Bình luận
4 Comments (bài “Li kì chuyện đạo văn”)
Xin phép bác Phùng Tường Vân cho tôi viết thêm:
Nghe nói ngày xưa bác cũng chơi
Ngục trung nhật ký của ai thôi
Bác cuỗm nhẹ về thành của bác
Đảng “ta” ca tụng thực vang trời.
Gương bác đàn con theo phải thôi
Đạo văn đạo chữ khắp nơi nơi
Mới biết bác “mình” công tựa biển
Trồng người hơn hẳn lũ đười ươi.
Tư tưởng bác Hồ thực cao siêu
Đất biển cha ông chỉ bấy nhiêu
Đem nhượng cho Tàu làm cống hỷ
Mặc cho đất nước cứ tiêu điều.
Đâu phải là đạo văn đâu bác Phùng, đó là cái cách, kiểu tham khảo sách vở của những bộ óc siêu việt đó thôi. Tuy nhiên cái danh sách tham khảo thì ghi thiếu tên tác giả và tên sách. Tôi biết ở Việt Nam hiện nay, có nhiều sách dịch từ sách nước ngoài, nhất là sách giáo khoa, tên tác giả lại là tên của người dịch thuật, tỉnh bơ như người Hà Lội vậy đó bác.
Thế mới gọi là “sống cho phải đạo” chứ. Cũng chẳng lạ gì từ “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Mác Đạo mà.
Tôi đ. văn người ông đ. tôi
Trước sau như thế cũng hòa thôi
Nước mình sử dụng nhiều đ. thế
Nghe nói ngày xưa bác cũng chơi!