Y án với Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức; Lê Thanh Long được giảm án
11/05/2010 | 6:54 chiều | 7 Comments
Category: Thời sự / Spectrum
Theo BBC Tiếng Việt, không như nhiều người trông đợi, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã không giảm án cho hai nhân vật bất đồng chính kiến là luật sư Lê Công Định và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức.
Về trường hợp Lê Công Định, Tòa phúc thẩm cho rằng tại phiên tòa sơ thẩm, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết để giảm nhẹ đối với bị cáo, và tại phiên tòa phúc thẩm ông Định đã không đưa ra thêm được tình tiết mới nên tòa không có cơ sở để chấp nhận đơn xin giảm án.
Trần Huỳnh Duy Thức là người bị án nặng nhất, 16 năm tù giam, và đã có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không phạm tội “hoạt động nhằm lật chính quyền nhân dân”. Ông Thức công nhận mọi hành vi như bản án sơ thẩm đã quy buộc và cho rằng mình không có ý định chống phá, lật đổ nhà nước, song ông không được giảm án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Thăng Long cũng nhận hành vi nhưng không thừa nhận mục đích tham gia hoạt động vào các tổ chức trên nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Long được giảm án từ 5 năm xuống còn 3 năm 6 tháng tù giam cộng với 3 năm quản chế sau khi mãn án.
Thạc sỹ thông tin Nguyễn Tiến Trung, vì không kháng án, nên chỉ xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng.
Bình luận
7 Comments (bài “Y án với Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức; Lê Thanh Long được giảm án”)
@ Hoà Nguyễn (HN):
..”Chút an ủi là anh Lê Hoàng Long được giảm chút án nhờ “luật sư xác nhận anh Long có tội và xin được khoan hồng”…(quote)
Xin cám ơn bác HN đã giúp tôi thấy rõ thêm về nền tư pháp của CHXHCN/ VN. Tòa án VN ta cũng còn theo chế độ ” XIN / CHO” nhỉ! Dù là ở cấp “Phúc Thẩm”, nếu bị can không XIN giảm án với lý do lỡ lầm, thành khẩn nhận tội thì cũng không CHO miễn giảm! “Cởi Mở” (kể từ năm 1986), nhưng mãi tới nay vẫn theo cái gọi là định hướng XHCN là thế đó chăng? Thật ưu việt hết chỗ nói!
Một bản án quá nặng cho những người quá trẻ. Tội của những người trẻ này, nếu có, chỉ là tội yêu quê hương. Bản án chứng tỏ, một lần nữa, chế độ CSVN là một chế độ độc tài, bất công, và tàn nhẫn.
Đọc phản hồi của anh Lê Diễn Đức rồi xem hình Võ Thị Thắng, tôi có nhận xét:
Võ Thị Thắng dù tù đày với những tội danh trầm trọng như đã kể, đã xuất hiện trước ống kính với vẻ đẹp tự nhiên, mặt hoa, da phấn.
Ngoài yếu tố tâm lý “Nụ cười chiến thắng” mà tôi nghĩ rất có thể đúng, như anh Đức đã viết; chỉ có điều kiện sống thoải mái, dinh dưỡng đầy đủ, dù trong cảnh tù đày của “Ngụy quyền” mới có thể làm cô tù nhân vẫn giữ được làn da mơn mởn, hồng hào, sáng từ trong sáng ra như vậy. Cô có điều kiện tắm rửa sạch sẽ nên mái tóc phi-dê của cô bồng bềnh, cô khẽ nghiêng đầu tạo dáng, nhìn hơn hẳn các cô siêu mẫu Việt Nam hiện nay, phấn son, phụ tùng đầy đủ hơn cô trong tù. Nhìn cô, nhìn vào “body language” của cô, không thể nào nói cô bị khủng bố, truy bức.
Ngược lại với hình ảnh tươi đẹp, tươi như rau muống non của Võ Thị Thắng, khoảng cùng một khung thời gian (1965-1968) là người tù miền Bắc trong thơ Nguyễn Chí Thiện
“Anh gặp em trong bốn bức rào dầy
Má gầy, mắt trũng
Phổi em lao
Chân em phù thũng
Gió lạnh từng cơn rú qua thung lũng
Em ngồi run
Ôm ngực còm nhom …”
Nhìn TẤT CẢ hình ảnh của những nam, nữ chính trị phạm hiện nay, không ai có điều kiện thể chất tốt như Võ thị Thắng.
Miền Nam ơi, ta mến yêu người!
Ít ai để ý theo dõi để nhận thấy rằng những nhà đấu tranh dân chủ “bất bạo động” này không bao giờ bị kết tội “phản quốc”. Họ chỉ bị kết án là “chống phá chính quyền nhân dân” thế thôi. Một bản án suy ra chẳng có giá trị gì hết đối với dư luận quốc tế, bởi lẽ chính quyền CSVN đương thời có bao giờ được bầu cử công khai đâu. Họ đâu có tư cách gì để đại diện toàn dân VN, cho nên đâu có dám công khai tranh luận nhiều về vụ án dân chủ này. Suốt nửa thế kỷ nay, tập đoàn lãnh đạo CS VN và Nhà Nước ngồi vững vàng trên cương vị “lãnh đạo đất nước” nhờ vào những liên hệ dây mơ rễ má với tập thể lãnh đạo TQ. Chỉ cần cắt đứt sợi dây này, giống như cuống nhau nối liền người mẹ và bào thai, thì cả một thể chế sẽ sụp đổ tan tành trong vài tháng.
Theo dõi diễn biến mới đây về chuyến thăm viếng TQ của ông Phùng Quang Thanh, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân VN thì rõ, họ vẫn còn xưng tụng “16 chữ vàng” chỉ vì cả một nền kinh tế chính trị VN hiện nay phải nương bóng TQ, người dân VN cũng thầm hiểu điều này. Ngược lại, lãnh đạo TQ cũng không bao giờ buông tha VN, vì hai lẽ:
– thứ nhất: biển Đông là vùng duyên hải cốt tuỷ của nền kinh tế bành trướng TQ, đây là cái ao hồ vĩ đại mà TQ bắt buộc phải chiếm lĩnh để xưng hùng xưng bá ở Châu Á, thay thế địa vị Nhật Bản, tung hô khẩu hiệu “Châu Á của người TQ”.
– thứ hai: Việt Nam mà được tự do dân chủ, tự quyết định số phận, chỉ cần mười năm thôi là trở thành một cường quốc kinh tế không thua gì Nam Hàn, hơn cả Singapore, bởi vì tất cả mọi yếu tố thuận lợi đều có đủ (nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên khoáng sản, khí hậu ôn hoà, dân đông). VN mà độc lập hoàn toàn, được tự do dân chủ, thì bốn vùng tự trị của TQ sẽ học theo bài học VN nổi dậy đồng loạt thì TQ tan rã nhanh chóng.
Do đó vụ án xử các nhà tranh đấu dân chủ chỉ diễn ra sau khi toàn thể “bộ sậu chính trị” của VN đã sang TQ tiếp nhận chỉ thị mới. Đây là tình thế “gân gà” khó nuốt của chính quyền VN, kết án nặng nề hơn thì không đủ cơ sở lý luận theo công pháp, mà tha bổng thì ngại có vấn đề với ông láng giềng. Thế thôi!
Cảm nghĩ của tôi về phiên toà:
http://ledienduc.wordpress.com/2010/05/11/tr%E1%BA%A7n-hu%E1%BB%B3nh-duy-th%E1%BB%A9c-%C6%A1i-ch%E1%BA%BF-d%E1%BB%99-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-khong-t%E1%BB%93n-t%E1%BA%A1i-d%E1%BA%BFn-16-nam-d%E1%BB%83-tu-anh/
Chuyện “hòa hợp hoà giải ” hay “hoà giải hòa hợp” giữa dân tộc vẫn là “không đàm”, và yêu cầu của ông Tạ Chí Đại Trường may ra được thấy thực hiện ở cuối cuốn sử VN còn chưa được viết. Nhà nước VN cũng không cần chút phấn son nào để trang điểm, ngụy trang cho chế độ “ưu việt”. Ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội lạc quan tếu trước khi tòa phúc thẩm phán quyết, và là một thất vọng lớn như CĐNV ở Mỹ (Nam Cali) đã nghĩ về ông.
Chút an ủi là anh Lê Hoàng Long được giảm chút án nhờ “luật sư xác nhận anh Long có tội và xin được khoan hồng”.
Xin giới thiệu bản tin trên RFA:
Phản ứng sau phiên tòa phúc thẩm các nhà dân chủ ở Sài Gòn
Thanh Quang, phóng viên RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Harsh-sentences-for-peaceful-dissidents-TQuang-05112010103144.html
Những người tù của Gheorghiu quả tình đã bị xé nát bởi guồng máy phi nhân của những chính quyền nhân danh Tự do và Nhân loại. Người tù Việt Nam, kẻ chịu nạn ghê gớm giữa hai ý hệ đối cực. Họ không có giai đoạn trước và sau thời hạn tù. Sống ở trên đất nước này đã là một cái tội. Họ bị kết án bởi đời sống đó.