talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Ngọc: Đôi lời cùng nhà văn Phạm Đình Trọng

05/05/2010 | 5:28 chiều | 2 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Tác giả Nguyễn Ngọc (1) bày tỏ nỗi thông cảm với nhà văn Phạm Đình Trọng nhân bài viết “Lời cuối với Đảng” và viết lên những suy nghĩ của cá nhân ông về Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong mắt ông Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay như một kẻ nghiện ma túy và mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối và đã lậm sâu một thứ ma túy: lợi danh cho riêng mình và phe nhóm, dòng tộc của mình cùng những con virus HIV – tha hóa đạo đức, những con virus HIV – mê muội lợi quyền, những con virus HIV – điên cuồng đàn áp hòng giữ vững sự độc tôn lãnh đạo. Những con virus HIV này đang từng ngày từng giờ phá hủy toàn bộ hệ miễn dịch của chính cơ thể – Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tác giả Nguyễn Ngọc khuyên hãy để cho những con virus HIV này phá nát toàn bộ cơ thể Đảng đi, bởi điều chắc chắn là cơ thể này đã  không còn hy vọng được cứu chữa.

(1) Ghi chú: Ban quản lí Spectrum đã có sự nhầm lẫn giữa tác giả Nguyễn Ngọc và nhà văn Nguyên Ngọc. Chúng tôi thành thật xin lỗi tác giả Nguyễn Ngọc, nhà văn Nguyên Ngọc và độc giả. Xin cám ơn độc giả Tôn Thất Thái Dương và ThienSau.

BQL talawas
19h20 05/05/2010

Bình luận

2 Comments (bài “Nguyễn Ngọc: Đôi lời cùng nhà văn Phạm Đình Trọng”)

  1. Tôn Thất Thái Dương viết:

    Trên Dân Luận, ông Nguyễn Ngọc đã có gửi những lời này:
    “Tôi là Nguyễn Ngọc, một độc giả của Dân Luận – người đã viết bài này, không phải của nhà văn Nguyên Ngọc. Ông vui lòng đính chính thông tin. Xin cám ơn.”

  2. THIENSAU viết:

    Người quản lý mục spectrum đã có sự nhầm lẫn. Người viết bài này là Nguyễn Ngọc chứ không phải nhà văn Nguyên Ngọc.
    Nhầm lẫn này có thể bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của ông Đỗ Xuân Thọ.
    Mong sớm thay đổi để tránh sự hiểu lầm

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>